Dành cho người yêu thơ

Về quê anh

TRẦN HẢO 16/09/2026 07:30

Anh kể rằng, quê anh nhiều sông lắm/ Có thể nào sông Lấp chỉ là tên?/ Em muốn ghé bến Bính, sông Tam Bạc/ Sông Cấm sao qua? Gặp anh, em bắt đền.

canh-dep-hp-11-113253_907-061848.webp
Hải Phòng có nhiều dòng sông chảy qua.

Anh kể rằng, quê anh nhiều sông lắm
Có thể nào sông Lấp chỉ là tên?
Em muốn ghé bến Bính, sông Tam Bạc
Sông Cấm sao qua? Gặp anh, em bắt đền

Em đã đến thăm Cát Dài, Cát Cụt
Đường Lạch Tray, phố Cầu Đất, Cầu Rào
Và Cầu Tre bao ký ức ngọt ngào
Đường thênh thang về Cát Bà, Lạch Huyện

Em miên man giữa một trời hoa phượng
Những ngôi trường cờ hoa đỏ tháng Năm
Chợt nhớ mình thuở chân sáo tung tăng
Để thương mãi vầng trăng còn hao khuyết

Anh tự hào mình sinh ra từ biển
Sóng phà Rừng hoà tiếng mẹ ru nôi
Tối Thuỷ Nguyên, sớm Hòn Dấu đón mặt trời
Mang khát vọng vươn mình ra biển cả

Đất Cảng thân yêu ngày đêm hối hả
Tiếp nối hào hùng trang sử Bạch Đằng Giang
Về quê anh nghe niềm vui ngập tràn
Nơi những cây cầu và dòng sông đang kể chuyện...

TRẦN HẢO
(0) Bình luận
Về quê anh