Những nhân chứng lịch sử mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chính là kho 'tư liệu sống' để mở cánh cửa trở về với những năm tháng rực lửa, gian khổ nhưng đầy tự hào.

Đã bước sang tuổi 102, ở tuổi xưa nay hiếm, dù nhiều chuyện đã phai mờ theo thời gian nhưng cụ Lê Xuân Thọ ở phố Tam Giang, phường Hải Dương vẫn nhớ rõ những ngày mùa thu lịch sử năm 1945. Nhắc lại ký ức về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh 2/9, cụ nhiều lần xúc động nói: “Dân mình phấn khởi lắm, không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui đất nước được độc lập, nhân dân được làm chủ”.
Cụ Thọ sinh ra tại xã Thúc Kháng (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cũ), nơi phong trào cách mạng phát triển mạnh. Theo lời cụ kể, trước ngày giành chính quyền, khí thế cách mạng lan rộng khắp nơi. Các đội tự vệ do Việt Minh tổ chức được thành lập ở nhiều thôn, xóm. Được các thế hệ đi trước giác ngộ, cụ cũng tham gia hoạt động cách mạng.
Sáng 19/8/1945, cụ được phân công cùng các đoàn Việt Minh và lực lượng tự vệ trong huyện tham gia biểu dương lực lượng tiến vào huyện đường. Từ nhiều địa phương như Phủ, Tân Hưng, Lý Đỏ, Ngọc Cục, Trạch Xá..., dòng người nối dài hướng theo lá cờ đỏ sao vàng, khí thế rầm rập tiến bước.
Cụ đặc biệt nhớ ngày 20/8/1945, khi hàng vạn người thuộc nhiều tầng lớp nhân dân từ khắp nơi đổ về dự cuộc mít tinh tại Kẻ Sặt. Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Việt Minh, mọi người đồng thanh hô vang các khẩu hiệu “Cách mạng Tháng Tám thành công muôn năm”, “Việt Nam độc lập muôn năm”, tạo nên bầu không khí sôi nổi, hào hùng chưa từng có.
Sau khi chính quyền về tay nhân dân, không khí cách mạng vẫn diễn ra sôi động ở khắp các làng xã. Người dân khẩn trương bắt tay vào công việc, nhiều tổ chức, hội đoàn được thành lập để bảo vệ thành quả cách mạng. Nổi bật nhất là Hội Phụ nữ với các hoạt động quyên góp tiền mua vải may cờ.
Trong một lần đi tuyên truyền tại Tân Hưng, cụ Thọ nhận được lệnh trở về gấp. Khi về đến nơi, cụ và đồng đội được thông báo tin Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9/1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mọi người vỡ òa trong niềm vui. Sau đó, khắp Bình Giang rực rỡ cờ, băng rôn, khẩu hiệu, không khí náo nức không khác ngày giành chính quyền.
Cụ Thọ nhớ lại, khi cán bộ tuyên truyền kể lại sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, hàng nghìn người chăm chú lắng nghe. Sau đó, tiếng trống, tiếng hô khẩu hiệu vang lên khắp nơi, tạo nên khí thế sục sôi. Ai nấy đều tự hào khi trở thành công dân của một nước độc lập. Ngay sau đó, cụ cùng các đồng chí tiếp tục trở về các địa phương để tuyên truyền rộng rãi về sự kiện trọng đại này.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào bình dân học vụ, cụ Thọ tham gia vận động người dân đi học chữ, mở lớp học và trực tiếp giảng dạy cho những người chưa biết chữ tại địa phương. Trong quá trình hoạt động cách mạng, cụ từng bị địch bắt và đày ra nhà tù Côn Đảo. Sau khi được trả tự do, cụ tiếp tục công tác trong bộ máy chính quyền, từng đảm nhiệm các chức vụ như Trưởng Tiểu ban Cán bộ (Ban Đảng vụ) Thành ủy Hải Phòng và Trưởng Ngân hàng Nhà nước thị xã Hải Dương (cũ).

Dù đã 96 tuổi, cụ Đinh Sỹ Chính ở phường Lê Thanh Nghị vẫn giữ được trí nhớ minh mẫn. Nhớ lại những năm tháng lịch sử, cụ cho biết khi đó nhân dân vừa trải qua nạn đói năm 1945 với những mất mát, đau thương chưa từng có. Hầu như làng xã nào cũng có người chết đói, nhiều thi thể nằm bên đường không có người chôn cất. Chiến tranh và đói nghèo khiến cuộc sống của người dân vô cùng cực khổ. Chính vì vậy, theo cụ Chính, khát vọng về tự do và độc lập càng cháy bỏng và niềm vui khi đất nước giành được độc lập vào ngày 2/9/1945 cũng trở nên lớn lao, thiêng liêng hơn bao giờ hết.
Ngày 17/8/1945, cụ Chính lúc ấy mới 15 tuổi hòa vào đoàn biểu tình ở phố Đông Thị, thị xã Hải Dương. Vừa đi, mọi người vừa hô: “Ủng hộ cách mạng, ủng hộ Việt Minh”. Lá cờ đỏ sao vàng dẫn đoàn người tuần hành qua các phố. Đoàn biểu tình đi đến đâu, mọi người reo mừng phấn khởi gia nhập tới đó, hàng ngũ ngày một đông.
Đoàn biểu tình tới trước vườn hoa Bảo Đại (nay là Quảng trường Độc Lập) thì dừng lại tổ chức mít tinh. Một đại biểu của Việt Minh đứng lên diễn thuyết nói rõ 10 chính sách cứu nước của Mặt trận Việt Minh, báo tin Nhật đầu hàng đồng minh và kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ Việt Minh giành độc lập cho dân tộc. Nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh, phấn khởi hô vang các khẩu hiệu cách mạng. Ngày 2/9/1945, hàng vạn người lại tập trung nghe loa phóng thanh truyền đi lời Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn độc lập. "Tôi thấy ai nấy đều vui mừng, phấn khởi. Niềm vui lớn lắm, sung sướng vô cùng", cụ Chính nhớ lại.
Cụ Vũ Văn Gai, 101 tuổi, ở thôn Thái Hoà, xã Hùng Thắng, là cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày vẫn nhớ như in mùa thu năm ấy. "Đó là một ngày thu không thể nào quên", cụ Gai nói.
Theo lời kể của cụ Gai, thông tin liên lạc không hiện đại như bây giờ, cụ và những người dân quê chỉ biết qua lời người liên lạc của thôn rằng ở Thủ đô, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. Dù không thấy Bác, không được nghe giọng của Người nhưng tinh thần và niềm phấn khởi của cụ Gai cùng những người dân quê không vơi bớt.
Cụ Gai cho biết rất lâu sau cụ mới có cơ hội xem những thước phim tư liệu trong ngày 2/9/1945, ghi lại hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lễ đài Quảng trường Ba Đình đọc Tuyên ngôn độc lập. Về sau, cụ Gai cũng được xem những thước phim này nhiều lần khác. Mỗi lần đều gợi cho cụ những xúc động, bồi hồi.
"Cách mạng Tháng Tám và sự kiện Quốc khánh 2/9 đã thực sự truyền cho lớp thanh niên chúng tôi ngày ấy ngọn lửa yêu nước, yêu quê hương, vững tâm bước vào cuộc chiến đấu, bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước sau này", cụ Gai chia sẻ.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng mùa thu Tháng Tám lịch sử vẫn mãi là ký ức đẹp trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Những trang sử hào hùng của dân tộc là nguồn động lực để thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống, trân trọng hòa bình, sống có trách nhiệm và tự hào về quê hương, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Cách mạng Tháng Tám và sự kiện Quốc khánh 2/9 đã thực sự truyền cho lớp thanh niên chúng tôi ngày ấy ngọn lửa yêu nước, yêu quê hương, vững tâm bước vào cuộc chiến đấu, bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước sau này.