Vẹn nguyên sức trẻ, giữ trọn niềm tin

LƯU VĂN KHUÊ 01/02/2020 22:21

Đường phố Hải Phòng rực rỡ cờ hoa mừng Đảng, mừng Xuân.

Ảnh: Trung Kiên

Phải hiểu thấu hàng chục năm nước mất nhà tan trước ngày trọng đại ấy mới thấy hết ý nghĩa lớn lao sự kiện Đảng ra đời. Hàng chục năm đằng đẵng đó mùa xuân có cũng như không, chỉ nỗi đau nối tiếp nỗi đau. Hết Trương Định, Nguyễn Tri Phương, lại Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu và bao nhiêu người yêu nước trước giờ tử tiết vẫn đau đáu về Tổ quốc, nhân dân da diết tiếng thở dài bất lực sau nhiều năm lặn lội tìm không ra con đường cứu nước của Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu. Hiểu những nỗi buồn niềm đau đó cũng là để hiểu đến sâu xa niềm vui khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau những năm bôn ba khắp trời Âu, đất Á tìm tương lai cho dân tộc, ngày 3 tháng 2 năm 1930 ấy mừng xiết bao lúc những người Cộng sản Việt Nam quy tụ bên Người, kết thành một khối, mở ra con đường đúng đắn cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc và cả cho non sông thống nhất sau này. Phải hiểu thấu mới thấy Đảng ra đời khác nào trời đất mang mùa Xuân về cho dân tộc.

Từ đó, ta thêm hiểu thấu cái nhìn chan chứa của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh gửi lại Thành phố Cảng thân yêu trước phút ra đi; hiểu được cái lạnh buốt xương nơi xà lim Hoàng Văn Thụ phải nằm. Ở những nơi giặc kéo lê máy chém, máu bao nhiêu chiến sĩ Cộng sản thấm sâu ba thước đất nên Xuân đến cỏ nơi ấy dù có xanh cũng xanh một màu đau đáu. Nhưng chính chốn lao tù lại là nơi rất nhiều người yêu nước được giác ngộ trở thành đảng viên Cộng sản, bởi họ hiểu theo Đảng là con đường duy nhất đúng; cây đào Tô Hiệu trồng tại ngục Sơn La nói với đời rất nhiều điều tâm huyết… 

Ta lại càng thấu hiểu, không có ngày mồng 3 tháng 2 năm 1930, không thể có cuộc Cách mạng Tháng Tám và ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945; không có thắng lợi sau chín năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp; không có Đại thắng mùa xuân năm 1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, nước nhà thống nhất; cũng sẽ không có mùa xuân năm 1986, tại Đại hội lần thứ 6, Đảng khởi xướng công cuộc đổi mới để ngày hôm nay, đất nước sau hơn 30 năm từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu trở thành đối tác bình đẳng với nhiều quốc gia và nền kinh tế lớn trên thế giới.

Đến xuân này, tròn 90 năm Đảng vạch đường chỉ lối, đồng hành nhân dân và đất nước, làm nên những mốc son trên hành trình lịch sử. Với thành quả đạt được, với chiến công và với cả mất mát, tổn thương, ta thấu hiểu những gian nan trải qua và càng hiểu những cam go phía trước. Đời là cuộc đấu tranh mãi mãi không ngừng, luôn khác trước với khó khăn không bao giờ giống trước. Mỗi thế hệ đều gánh trên vai sứ mệnh của mình, không một gánh nào và không khi nào là nhẹ, càng những gánh về sau càng trĩu nặng thời gian, chất chồng lịch sử.

Thử thách hôm qua thuộc về hôm qua, giờ là thử thách mới. Phải chăng lịch sử lại muốn chọn những ngày này trao gửi niềm tin, để mai sau nhìn lại sẽ ghi nhận thêm một dấu mốc thời gian trọng đại? Mùa xuân năm 2020 đánh dấu 90 năm kỷ niệm Ngày mồng 3 tháng 2 lịch sử, mở đầu cho một thời kỳ mới. Đấy là lẽ tất nhiên bởi ngày mai thuộc về tầm nhìn của người hôm nay. Và cũng tất nhiên, lớp người hôm nay nhất định sẽ ghi vào lịch sử thêm một mốc son. Bởi chúng ta có Đảng mà chặng đường 90 năm qua khẳng định là nơi đất nước và nhân dân đặt trọn niềm tin, gửi trao hy vọng; bởi mỗi đảng viên đều hiểu sứ mệnh thiêng liêng và gánh nặng trĩu vai dân tộc và lịch sử trao cho.

Hải Phòng ơi! Những đường phố mang tên các danh nhân, anh hùng, liệt sĩ, mang tên những người Cộng sản, mỗi bước ta đi đâu chỉ thẫm một màu kỷ niệm mà vang vọng sâu xa hồn lịch sử. Đường này đây ngày xưa ta đi học, tung tăng suốt tuổi học trò; lối này đây dẫn ta vào đời thợ, òa vui với mẻ thép đầu tiên; và nơi này ta hẹn hò bạn gái, cả đêm ấy sao trời cùng lấp lánh. Ơi những phố  phường tấp nập, những vườn hoa mươn mướt cỏ tươi non, đã lâu rồi mải mê công việc nên tưởng vẫn vậy thôi, đậm ký ức và xôn xao kỷ niệm, nay thong thả xuân này, đi mới biết bao nhiêu khác lạ: Đường Trần Phú dải công viên cây lá cỏ hoa tươi sắc thắm; đường Nguyễn Đức Cảnh bên hồ lung linh soi bóng nước, đường Lê Hồng Phong, Lê Duẩn, Trường Chinh trải dài xanh ngút mắt; cả những phố cổ cũng sáng màu tươi trẻ. Và đây những khu đô thị mới bên sông Cấm, bên sông Lạch Tray, bên dòng Tam Bạc, đây những chiếc cầu vượt sông, vượt qua giao lộ, vượt cửa biển sang bên Cát Hải; nơi đầm hoang bãi sú thành khu công nghiệp, nơi ngàn năm cô đơn sóng vỗ vô hồn giờ thành bến cảng, nơi chao chác chim trời giờ thẳng băng đường cao tốc…

Tất cả, đều bắt đầu từ thuở ấy: Ngày mồng 3 tháng 2 năm 1930, Đảng ra đời, đồng hành với đất nước, cùng với nhân dân. Hành trình ấy sẽ là mãi mãi, đấy là điều ta thấu hiểu sâu xa. 

LƯU VĂN KHUÊ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vẹn nguyên sức trẻ, giữ trọn niềm tin