Vị ngọt sẻ chia

BÀI VÀ ẢNH: LÊ OANH 26/09/2024 07:45

Anh Nguyễn Đình An và thành viên nhóm trao bánh tại phường Đằng Hải (quận Hải An).

(HPĐT)- Mất điện, mất nước, những chiếc bánh mì tươi bé nhỏ là cứu cánh, làm ấm bụng những người dân bị ảnh hưởng của bão số 3 và những người công nhân, lao động. Giá trị không lớn nhưng hơn cả là trong vị ngọt của những chiếc bánh có sự cảm thông, sẻ chia, động viên kịp thời của anh Nguyễn Đình An và bạn bè.

Ấm lòng trong mưa bão

Ngay sau khi các bác trong Hội Chữ thập đỏ quận Hải An và Nhóm phân phối bánh mì tươi VELA tại Hải Phòng tặng bánh, cháu Vũ Đức Đạt, 4 tuổi, trú tại Tổ 3 phường Tràng Cát (quận Hải An) háo hức bóc ra ăn luôn. Nhìn đứa cháu nhỏ ăn ngon lành chiếc bánh mì nhỏ xinh, ngon ngọt, trả lời các bác: “Cháu chưa được ăn bánh này bao giờ”, bà Nguyễn Thị Soạn, bà nội cháu Đạt không giấu được xúc động: Mưa to, gió lớn, khiến mái nhà bị tốc. Mất điện, mất nước, nhà chỉ có hai bà cháu, trong tủ cũng không còn gì để ăn, chưa biết xoay sở thế nào, may có các cô, chú ở Hội Chữ thập đỏ quận và nhà hảo tâm tặng bánh mì ăn ngay, hỗ trợ tiền, thế này là bà cháu tôi sống rồi. Lấy vạt áo lau nước mắt, bà Soạn dặn dò cháu: “Con ăn đủ no thôi còn để dành mai ăn sáng nữa nhé”.

Chị Vũ Thị Minh Hương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Hải An thông tin: Trong thời điểm mưa bão, để bảo đảm an toàn cho nhân dân, các đơn vị cung cấp đã cắt điện, nước. Vì vậy, không ít gia đình không có bếp để nấu ăn, phải ăn mì tôm khô hoặc kêu gọi mọi người chung quanh giúp đỡ. Đúng khi ấy, tôi nhận được đề nghị của anh Nguyễn Đình An là Trưởng nhóm phân phối bánh mì tươi VELA ở Hải Phòng với mong muốn hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận trong những ngày mưa bão. Nói đi đôi với làm, ngay sau đó, 6.000 chiếc bánh mì tươi có giá trị hơn 30 triệu đồng được gửi tới các phường bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 3 như: phường Tràng Cát, Nam Hải, Đằng Hải, Đông Hải 2, Thành Tô, Cát Bi… để trao tận tay các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và tặng các cháu tại Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng, Làng trẻ SOS, trẻ em bị nhiễm HIV tại Trung tâm giáo dục Thanh Xuân, Trường Khiếm thính Hải Phòng.

Các cụ xưa có câu: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, trong thời điểm mưa to, gió lớn, ngập lụt, chiếc bánh mì nhỏ trở nên quý giá vô cùng, giúp nhiều người dân, nhất là trẻ em, người già ấm bụng. Quan trọng hơn cả là sự thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ kịp thời của cá nhân anh Nguyễn Đình An và các nhân viên phân phối tại Hải Phòng đã đề xuất với lãnh đạo công ty, rồi tiếp nhận và nhanh chóng vận chuyển số bánh trên trao đến tay người dân. Các anh chị em nói riêng và các nhà hảo tâm nói chung đã chung tay với các cấp chính quyền địa phương không để người dân bị đói, giúp họ không cảm thấy bị cô độc, bỏ lại phía sau trong thời khắc chống chọi với thiên tai.

Ấp ủ những việc làm thiện nguyện

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Đình An, Trưởng nhóm phân phối bánh mì tươi VELA tại khu vực Hải Phòng cũng trong chiều mưa gió do ảnh hưởng của bão số 4 chuyển thành áp thấp nhiệt đới khi vào đất liền. Anh An trầm ngâm chia sẻ: "Giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong thời điểm thiên tai, là cần kíp, việc phải làm. Ngay sau khi bão số 3 đi qua, với mong muốn bà con tại những khu vực bị ảnh hưởng, ngập lụt, không bị đói khi chưa có điện, nước để nấu ăn thì 36.000 chiếc bánh mì tươi của Công ty TNHH TNK Kim Long, trị giá gần 200 triệu đồng đã được khẩn trương vận chuyển đến các địa phương như Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ. Giá trị mỗi chiếc bánh không lớn nhưng là sự hỗ trợ kịp thời để bà con ấm lòng trong mưa gió".

Được biết, không chỉ tặng bánh mì cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ngập lụt trong mưa bão, ngay cả khi bão tan, cả thành phố nỗ lực khắc phục hậu quả do bão gây ra thì anh An và nhóm phân phối tại Hải Phòng lại tiếp tục chung tay hỗ trợ lực lượng cắt, tỉa cây xanh, dọn dẹp vệ sinh cho thành phố. Cùng với Quán cơm 0 đồng tặng miễn phí trên đường Phạm Bá Trực, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng), các anh chị tặng kèm theo một chiếc bánh để người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động, tình nguyện viên có thêm bữa ăn chiều.

 Luôn đặt mình vào vị trí người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn, anh An đồng cảm: Bê vác, quét dọn vất vả, đến cuối giờ chiều sẽ đói, mong rằng chiếc bánh nhỏ là bữa ăn thêm để mọi người hồi sức tiếp tục lao động.

Qua câu chuyện, được biết thu nhập của anh An và các thành viên trong Nhóm phân phối bánh mì tươi VELA tại Hải Phòng khá khiêm tốn, nhưng mọi người đều có chung quan điểm sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động tặng bánh đến những người có hoàn cảnh khó khăn như người già neo đơn, người bệnh ung thư, trẻ mồ côi… như gửi gắm vị ngọt ngào của sự động viên, yêu thương vậy!

BÀI VÀ ẢNH: LÊ OANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vị ngọt sẻ chia