Vì sự an toàn của cộng đồng

Như Vân 31/03/2024 15:43

(HPĐT)- Đang ở trong nhà, chị Thanh giật mình nghe tiếng va chạm mạnh ngoài ngõ. Chạy vội ra ngoài, chị Thanh thấy chị Tâm nằm sõng soài dưới đất, bên cạnh chiếc xe máy đổ chỏng chơ, liền hốt hoảng chạy ra đỡ dậy, xuýt xoa hỏi:

- Đi đứng làm sao mà nông nỗi này thế em! Có đau lắm không?

Chị Tâm nhăn nhó:

- Em đang đi, bị con chó ở trong ngách xồ ra, tông vào, loạng choạng tay lái nên ngã. May mà đi chậm nên cũng không bị va chạm mạnh, không đập đầu xuống đất. Chỉ đầu gối mài xuống đường đau quá chị ạ.

- Chết thật, nguy hiểm quá! Đây, cô vào tạm nhà chị ngồi chút. Xe để chị dắt vào sân cho gọn đường.

Tìm bông băng, dung dịch sát trùng vệ sinh những chỗ xây xát cho chị Tâm, lấy đá chườm chỗ sưng để bớt đau, vừa làm, chị Thanh vừa chia sẻ:

- Đi đường, chị sợ nhất là gặp phải chó thả rông. Có những con ngõ như ngõ mình, đường đã chật mà gặp mấy con chó thả rông ra đuổi nhau, mình đi xe tay lái yếu, bị nó xô vào là kiểu gì cũng ngã. Chưa kể, nhiều gia đình nuôi chó nhưng không nhốt, xích, chạy rông khỏi nhà mà chẳng hề rọ mõm, tiềm ẩn nguy cơ đuổi, cắn người đi đường, nguy hiểm lắm.

- Đúng rồi chị ơi. Chó ra đường không rọ mõm rất nguy hiểm. Báo chí đưa nhiều vụ việc chó thả rông cắn người gây thương tích lắm!

- Từ lâu nay, mấy mẹ con chị không dám đi bộ thể dục ở khu vực công viên gần khu nhà mình vì thường xuyên thấy mấy gia đình thả chó ra đó. Có cả mấy con chó trông dữ tợn lắm, răng tua tủa cứ “tơ hơ” ra, chẳng biết có phải giống pít-bun, pítbiếc gì từng gây ra chuyện cắn người tử vong không? Chỉ sợ nó hung hăng, cắn trẻ con lại khổ. Ngoài nguy cơ bị chó cắn, lại còn sợ chó dại nữa, rất phiền phức.

Tay ép túi đá chườm lên chỗ sưng ở chân, chị Tâm chép miệng:

- Ồ, mấy hôm trước em đưa cháu bé nhà em lên Trung tâm CDC thành phố để tiêm chủng, thấy các bác sĩ ở đấy nói, có nhiều người phải đi tiêm phòng dại do bị chó cắn đấy. Hải Phòng mình chưa xảy ra chuyện gì, chứ không ít địa phương xuất hiện trường hợp chó dại cắn người, làm tử vong nhiều người. Tình trạng nuôi chó thả rông này diễn ra lâu nay, chính quyền địa phương cũng nhiều lần tuyên truyền, nhưng ý thức chấp hành của nhiều hộ dân còn yếu. Báo chí đề cập nhiều, không chỉ là tai nạn sơ xảy nhè nhẹ, mà nhiều trường hợp chó cắn người gây thương tích nặng, thậm chí tử vong rất đau lòng đã xảy ra. Vậy mà, nhiều người nuôi chó vẫn để “thú cưng” chạy rông ngoài đường, không rọ mõm, chẳng hề quan tâm tới an toàn của người chung quanh. Như vậy, rất cần các cấp chính quyền, các ngành chức năng có giải pháp mạnh tay để chấn chỉnh.

Chị Thanh cười, trấn an:

- Nói tới việc chấn chỉnh, chị vừa nghe thông tin, ngành chức năng tham mưu với UBND thành phố chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm công tác quản lý vật nuôi, trong đó có việc thành lập các đội bắt chó thả rông và xử lý nghiêm các chủ nuôi vi phạm, thả rông vật nuôi ra ngoài đường, không rọ mõm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với cộng đồng. Em cứ yên tâm, các biện pháp này chắc sẽ sớm được triển khai, hoạt động hiệu quả. Không chỉ bảo đảm không gian công cộng an toàn, văn minh với mọi người, mà cũng giúp những ai nuôi “thú cưng” gìn giữ vật nuôi của mình an toàn nữa, phải không?

Như Vân
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vì sự an toàn của cộng đồng