(HPĐT)- Dù trong cảnh “Ngưu Lang- Chức Nữ” khi chồng xung phong tham gia chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố đặt tại khu vực cầu Chanh, xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo), vợ xung phong tham gia công tác tại bệnh viện dã chiến đặt tại tỉnh Hải Dương, vợ chồng bác sĩ Nguyễn Huy Hoành vui vẻ động viên nhau vượt qua, tất cả vì cộng đồng, xã hội…

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoành đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân thủ tục khai báo y tế.
Tối muộn đầu Xuân Tân Sửu 2021, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố đặt tại khu vực cầu Chanh, tranh thủ lúc không có phương tiện và người qua lại chốt, bác sĩ Nguyễn Huy Hoành mở điện thoại nhắn tin qua zalo cho vợ biểu tượng trái tim cùng dòng chữ: “Anh nhớ em!”. Thấy có người để ý, anh Hoành bối rối phân trần: “Yêu nhau 3 năm, lấy nhau từ năm 2010 đến giờ, tôi hiếm khi xa cô ấy quá 24 tiếng. Nay xa cách vì công việc, nhớ lắm thi thoảng nhắn tin an ủi, động viên và bày tỏ tình yêu thương qua zalo, sợ gọi điện thoại nhiều, vợ không yên tâm công tác!”.
Đây là lần thứ 3 thành phố đặt chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Vĩnh Bảo. Cả 3 lần, bác sĩ Hoành đều xung phong tham gia. Anh chia sẻ, 2 lần trước, dịch bệnh COVID-19 bên phía tỉnh Hải Dương chưa diễn biến phức tạp, ngoài giờ trực ở chốt, anh tranh thủ bắt xe bus về nhà ở thành phố Hải Dương thăm vợ, chăm con. Lần này, dịch bệnh tại Hải Dương diễn biến phức tạp, từ khi lập chốt ngày 28-1 đến nay, anh chưa có dịp về thăm nhà. Khi bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại thành phố Chí Linh được bàn giao cho tỉnh Hải Dương ngày 7-2, vợ anh- chị Nguyễn Thị Khuyên, nữ hộ sinh công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dươngbày tỏ mong muốn được tham gia trên tuyến đầu chống “giặc COVID-19” cùng đồng nghiệp. Anh Hoành động viên: “Lúc này cộng đồng, xã hội cần em, nếu thu xếp được việc nhà, anh ủng hộ em!”.
Nghe lời chồng, chị Khuyên sắp xếp việc nhà, gửi 2 con trai, đứa lớn đang học lớp 5, đứa nhỏ học lớp 2 nhờ vợ chồng chị gái trông hộ. Công việc chăm sóc người bệnh COVID-19 vất vả, có khi 2-3 ngày chị mới có dịp gọi điện hỏi thăm 2 con. Về phía chồng, lo anh sốt ruột, thi thoảng chị mới nhắn tin qua zalo “Cố lên anh!” kèm biểu tượng hình trái tim. Anh Hoành chia sẻ: “Dù thi thoảng mới nhận được tin nhắn từ vợ, nhưng đối với tôi, đó là sự động viên lớn lao. Tôi biết công việc của các y, bác sĩ, hộ lý… tại bệnh viện dã chiến rất vất vả, lại đương đầu với nguy cơ lây nhiễm cao. Thế nên, nhiều khi trực ở chốt suốt đêm, hơn 6 giờ sáng mới giao ca về nhà bố mẹ ở xã Trung Lập (cùng huyện Vĩnh Bảo) tranh thủ chợp mắt, thấy dòng tin nhắn từ vợ, bao mệt mỏi trong mình tan biến”.
Biết chuyện “Ngưu Lang- Chức Nữ” của vợ chồng anh, những lúc rảnh rỗi, mọi người vây quanh động viên, an ủi, kể chuyện vui cười giúp anh vơi bớt nỗi nhớ vợ, thương con. Ngày lễ tình nhân 14-2 vừa qua, lần đầu kể từ ngày yêu nhau, anh gửi cho vợ biểu tượng bông hồng đỏ thắm và thanh sô-cô-la qua zalo thay vì “hàng xịn” như những lần trước, vợ nhắn lại dòng tin khiến anh trằn trọc đến sáng: “Đây là món quà tình yêu ý nghĩa nhất em nhận được từ anh. Cảm ơn anh và các con luôn ở bên động viên, chia sẻ giúp em hoàn thành nhiệm vụ”.
Khi được hỏi, sao không chọn phương án đưa vợ con về quê nội ở xã Trung Lập vừa “tránh COVID-19”, gia đình vừa có dịp đoàn tụ, xum vầy đón Tết, bác sĩ Hoành tâm sự: “Thú thực, lúc đầu vợ chồng tôi cũng tính đến phương án đó. Nhưng càng nghĩ, lương tâm người bác sĩ càng không cho phép. Trong giai đoạn khó khăn này, cộng đồng, xã hội cần chúng tôi hơn!”.
Bác sĩ Khổng Hữu Cương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo cho biết, bác sĩ Nguyễn Huy Hoành là một trong những tấm gương sáng vượt qua khó khăn vươn lên trong công việc, cuộc sống. 2 lần trước thành phố lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện, bác sĩ Hoành đều xung phong tham gia. Lần thứ 3 thành phố lập chốt, mặc dù được “ưu tiên” vì hoàn cảnh gia đình, anh vẫn xung phong sát cánh cùng 7 đồng nghiệp tại trung tâm đến nơi “đầu sóng, ngọn gió” chống “giặc COVID-19” bảo vệ bình yên cho thành phố…/.
Bài và ảnh: THÁI PHAN