(HPĐT)- Cảm giác Tết tràn về là khi thấy các họa sĩ bắt đầu "khoe" tranh con giáp. Năm nào con vật ấy, tranh Tết đã thành một lựa chọn nhất định phải có của không ít người khi lên kế hoạch sắm Tết...

Tranh mèo của họa sĩ Tào Linh.
Tung ra cả loạt tranh mèo chủ đề “Happy cats” để đón năm mới Quý Mão, họa sĩ Tào Linh đang ung dung đợi Tết. Vốn dân kỹ thuật, tốt nghiệp Đại học Bách khoa, đến với hội họa không hề định trước, Tào Linh có nét hồn nhiên và duyên thầm của người chẳng mấy toan tính. Vẽ nhẹ tênh, như chơi, như lười biếng, nên dẫu có "toan tính" cũng là cái tính toán chất phác của người lành lành dễ mến. Chất lý tính của một kỹ sư tự động hóa được Tào Linh đưa vào hội họa, nên tranh của anh luôn có cấu trúc. Chặt chẽ, chắc chắn về bố cục, đơn giản về đường nét, anh khiến tác phẩm của mình dễ được nhận diện giữa đám đông bởi màu sắc bắt mắt, rỡ ràng, dễ gây ấn tượng. Tuổi Chuột, sinh năm 1960, lại vẽ mèo…, nhưng tranh con mèo giống Tào Linh luôn lan tỏa năng lượng tích cực, truyền đi tinh thần tươi vui, ấm áp. Những chú (cô) mèo qua nét cọ Tào Linh như sự nối dài nụ cười mỉm trong dòng tranh dân gian Đông Hồ. Mỗi bức vẽ như một lát cắt trong một câu chuyện ngụ ngôn, tủm tỉm đấy mà suy tư đấy. Nhìn cách nào, soi rọi dưới con mắt nào, cũng cảm nhận được ngay chất Tào Linh, ít chữ mà nhiều ý, kiệm lời tránh lập ngôn nhưng lại sâu lắng, đa chiều. Bởi vậy, tích cực tham gia vào đời sống mỹ thuật đương thời, dù luôn tránh né ồn ào, tránh né va chạm, Tào Linh vẫn có được chỗ đứng của riêng mình.
Trong truyền thống văn hóa mà nhiều nét đẹp đang dần mai một đi của Việt Nam, chơi tranh Tết thành phong tục đáng yêu vào bậc nhất. "Nhất chữ, nhì tranh, tam sành, tứ giống"..., cái thú thuộc về tứ khoái của người xưa, một thời gian những tưởng bị lãng quên, hoặc bị dòng tranh in từ Thái Lan, Trung Quốc… xâm lấn, những năm gần đây dần có sức sống trở lại. Tào Linh cũng thuộc số các họa sĩ mùa nào thức nấy, năm nào con giống ấy. Những con mèo “Happy cast” vẫn mang đậm phong cách Tào Linh, xinh, duyên và tiết chế. Không đao to búa lớn, cũng chẳng nhăm nhăm truyền tải ý tưởng gì ghê gớm, Tào Linh chỉ nán lại một giây lát cảm xúc trong chuỗi ngày thường nhiều náo nhiệt. Mèo chào năm mới Quý Mão, mèo đón Tết…, những chú mèo mang mang lại hy vọng, chứa đựng ước mong may mắn, hạnh phúc cho một tương lai dài sắp tới của Tào Linh đang hân hoan chờ Tết./.
ngô hương sen