Cô giáo nhiệt tình làm việc thiện

08:57 CH 23/02/2025

(HPĐT)- “Cuộc sống còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, nhất là trẻ mồ côi thiếu vắng tình yêu thương của gia đình, bản thân tôi luôn mong muốn giúp đỡ để các con không còn mặc cảm, được yêu thương, đùm bọc”, đây là tâm niệm của cô giáo Phạm Thị Thảo, sinh năm 1981, ở phường Lưu Kiếm (thành phố Thủy Nguyên) trong hành trình thiện nguyện gần 10 năm nay.

 

Cô giáo Phạm Thị Thảo (ngoài cùng bên trái) trong lễ khánh thành nhà tình thương tặng gia đình anh Vũ Văn Thường.

 

Hết mình vì học trò nghèo 

Cô giáo Phạm Thị Thảo, giáo viên dạy môn Lịch sử của Trường THCS Trần Hưng Đạo (thành phố Thủy Nguyên), luôn toàn tâm, toàn ý với công việc nhà trường, hết lòng thương yêu học sinh, nhất là những em sống chung cùng ông, bà già yếu, hoặc điều kiện gia đình có hoàn cảnh éo le. Ngoài thời gian ở trường, cô Thảo được Ban giám hiệu nhà trường tin tưởng, giao đảm nhận kết nối, phối hợp Quán cơm thiện nguyện - Kết nối yêu thương 0 đồng (số 4A phố Phạm Bá Trực, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng) để thực hiện chương trình “Gạo cho em”, gắn với hoạt động trao tặng gạo miễn phí. Cô Thảo bày tỏ, đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực, được tổ chức và duy trì đều đặn từ năm 2005 đến nay. Toàn bộ nguồn gạo do quán cơm tài trợ, giúp học sinh khó khăn của nhà trường được nhận gạo miễn phí đến thời điểm tốt nghiệp THCS. 

Theo đó, hằng tháng, cô giáo Phạm Thị Thảo đại diện Trường THCS Trần Hưng Đạo trao trực tiếp gạo tới 11 học sinh khó khăn (10 kg gạo/trường hợp), nhằm động viên đời sống vật chất lẫn tinh thần. Em Bùi Lê Bảo Trân (sinh năm 2010), lớp 9A6, Trường THCS Trần Hưng Đạo bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi thường xuyên được cá nhân cô Thảo và nhà trường quan tâm, chăm lo về mọi mặt. Những bao gạo dù giá trị không lớn, song gia đình em rất trân trọng, cảm kích tấm lòng “lá lành đùm lá rách” của cô Thảo và các nhà hảo tâm. Ngoài ra, nhà trường và cô Thảo còn kết nối nhà hảo tâm ở quận Dương Kinh trao kinh phí 200 nghìn đồng mỗi tháng, tiếp thêm động lực giúp cháu tới trường như bạn bè cùng trang lứa. Trân là con gái út trong nhà có 3 chị em, bố mắc bệnh không có khả năng lao động, người mẹ tảo tần, vất vả mưu sinh, lo toan cuộc sống. Không nản chí, Trân luôn tự giác học tập, làm việc nhà, trở thành con ngoan trò giỏi, không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ và thầy, cô giáo.

Nhân lên những việc ý nghĩa 

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, anh Vũ Văn Thường (sinh năm 1987), ở phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thủy Nguyên) thêm vui mừng, phấn khởi khi cả gia đình được quây quần trong căn nhà rộng rãi, khang trang vẫn thơm mùi sơn. Toàn bộ kinh phí thực hiện công trình do cô Phạm Thị Thảo vận động nhà hảo tâm ủng hộ, trong đó, Quán cơm thiện nguyện và gia đình cụ Nguyễn Thị Nga, ở thành phố Thủy Nguyên hỗ trợ hơn 60 triệu đồng, Công ty TNHH Vander Leun Việt Nam 50 triệu đồng. Cô giáo Phạm Thị Thảo cho biết, anh Thường là người khuyết tật, đi lại khó khăn, 2 con nhỏ đang ở độ tuổi đi học, việc làm của vợ không ổn định, thu nhập bấp bênh, căn nhà hiện xuống cấp, hư hỏng nặng sau cơn bão số 3. Vì vậy, bản thân cô mong muốn đóng góp một phần sức lực giúp đỡ gia đình bớt gánh nặng, có chỗ ở an toàn, vui tươi, đầm ấm. 

Ngoài trích đồng lương ít ỏi của mình để làm thiện nguyện, cô giáo Phạm Thị Thảo còn thường xuyên chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh nặng, tai nạn giao thông, lan tỏa trên mạng xã hội và trực tiếp liên hệ với bạn bè, nhà hảo tâm để nhận trợ giúp kịp thời. Cô Thảo vận động chị Trần Ngọc Chi (Việt kiều Mỹ) trao 30 suất quà tặng học sinh mồ côi của 2 Trường THCS Ngũ Lão và Trần Hưng Đạo; kết nối Công ty TNHH MTV Bê tông và xây dựng 204 (quận Dương Kinh) hỗ trợ 12 triệu đồng, giúp một số trường hợp học sinh nghèo vượt khó... Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo Đỗ Anh Dũng nhận xét, cô Phạm Thị Thảo là tấm gương nhà giáo năng nổ, nhiệt huyết, tích cực tham gia các hoạt động trợ giúp an sinh xã hội, nhất là vận động nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn cả trong và ngoài nhà trường. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa kể trên đáng để biểu dương, khích lệ và nhân rộng trong đồng nghiệp. 
 

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập