Giang Sơn Đông và “Sắc xuân Trường sa”

10:15 CH 11/01/2025

(HPĐT)- 80 tác phẩm do nghệ sĩ nhiếp ảnh Giang Sơn Đông lưu lại khoảnh khắc đón xuân nơi đảo xa của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa mang đến nhiều cảm xúc cho người xem tại triển lãm “Sắc xuân Trường Sa”, Triển lãm được tổ chức tại Triển lãm và Mỹ thuật thành phố diễn ra từ 28- 12-2024 đến 5-1-2025.

 

NSNA Giang Sơn Đông (ngoài cùng bên phải) giới thiệu các bức ảnh về Trường Sa tại triển lãm. Ảnh: ĐỖ HIỀN
 

Sắc xuân trên biển đảo 

Khuôn hình chụp qua vai một chiến sĩ Hải quân đang mở cánh thư gửi đến từ tập thể lớp 7A1 Trường tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy (Hà Nội) mang tựa đề “Gửi chú!”. Nét chữ thơ ngây gửi gắm ra nơi đảo xa tràn đầy tình cảm quê nhà: “Đêm nay chú không ngủ/Canh biển đảo mênh mông/Dưới ánh nắng ửng hồng/Ơi mùa xuân đang đến. Tết đang đến gần rồi, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Nhiệm vụ của chú tuy phải xa nhà nhưng là để bảo vệ Tổ quốc. Cháu chúc chú có một cái Tết thật bình an. Chúng cháu luôn là hậu phương ủng hộ các chú…”. Đó là hình ảnh trong bức “Cánh thư mang theo lời chúc đầu xuân” khiến người xem vô cùng xúc động với tình cảm của các cháu thiếu nhi từ đất liền gửi tới chiến sĩ nơi đảo xa. Cũng trong triển lãm, người xem cũng không ít lần bắt gặp giây phút người chiến sĩ trẻ bồi hồi mở cánh thư nhà, đón chờ cả một khung trời yêu thương gửi từ gia đình, những người thân yêu như tiếp thêm động lực giúp các anh thêm “chân cứng, đá mềm”, chắc tay súng nơi đảo xa. 

Còn trong bức ảnh “Thượng lộ bình an”, hình ảnh các chiến sĩ Hải quân trên đảo thực hiện nghi lễ chào đối với các chiến sĩ trên xuồng khởi hành chuyến tuần tra mang đến một cảm xúc khó quên về khoảnh khắc trước mỗi lần lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của người chiến sĩ Hải quân - “cột mốc chủ quyền sống” trên biển. Bức ảnh “Khúc ca trên đảo Đá Tây” về hình ảnh các cháu thiếu nhi trong trang phục cờ đỏ sao vàng đang biểu diễn bên cột mốc chủ quyền đảo Đá Tây A. Ngoài ra, nhiều bức ảnh ghi lại các “điểm đến” trên quần đảo Trường Sa, như: “Thuyền vào đảo An Bang”, “Cột mốc chủ quyền trên đảo Đá Tây”, “Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Trường Sa lớn”, “Hệ thống điện năng lượng mặt trời được lắp đặt trên đảo Đá Tây”… hay các hoạt động của các chiến sĩ Hải quân và người dân trên đảo trong: “Gác đêm giao thừa”, “Đọc thư nhà”, “Hoàng hôn trên biển”, “Hàng hóa từ đất liện được vận chuyển lên đảo Trường Sa”, “Cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo gói bánh chưng nhân dịp năm mới”… 

Với 80 tác phẩm ảnh, triển lãm “Sắc xuân Trường Sa” toát lên không khí, tình cảm của đất liền dành cho các chiến sĩ nơi đảo xa được thể hiện bằng những chuyến hàng Tết đến với huyện đảo, công tác chuẩn bị đón Tết của quân và dân nơi đảo xa, tình cảm quân dân dịp Tết đến, Xuân về… Các tác phẩm còn thể hiện sự kiên cường, bất khuất, vượt qua mọi gian khó của các chiến sĩ nơi đảo xa sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biển đảo của quê hương, nét đẹp trong huấn luyện, lao động, vui chơi giải trí.

Vinh dự của người cầm máy 

Tháng 1-2024, trong chuyến hải trình gần 20 ngày đến một số đảo thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa, NSNA Giang Sơn Đông chụp lại những bức ảnh trên. Khẳng định được đến Trường Sa là niềm vinh dự, ao ước của mỗi người dân, nhất là những người cầm máy, NSNA Giang Sơn Đông chụp được hàng nghìn tấm ảnh trong chuyến đi và lựa chọn 80 tác phẩm đưa vào triển lãm cá nhân “Sắc xuân Trường Sa”. “Bộ ảnh triển lãm chưa thể lột tả hết những hoạt động, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhưng phần nào đem những hình ảnh chân thực nhất tới người xem về không khí đón xuân trên đảo và những món quà của người dân cả nước gửi tới quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Đó là những gì mà tôi truyền tải đến với người xem…”, NSNA Giang Sơn Đông bày tỏ. 

NSNA Giang Sơn Đông là hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, cũng là người nhận được nhiều giải thưởng có giá trị cấp quốc gia, khu vực. Triển lãm ảnh cá nhân “Sắc xuân Trường Sa” của anh được giới chuyên môn đánh giá là một hành trình nghệ thuật đặc biệt, nơi lưu giữ và truyền tải vẻ đẹp rực rỡ, bình yên mà kiên cường của quần đảo Trường Sa - trái tim giữa biển Đông của Tổ quốc. Thông qua 80 tác phẩm nghệ thuật độc đáo, tác giả khắc họa sinh động sắc xuân trên biển đảo xa xôi, từ nét hùng vĩ của thiên nhiên đến cuộc sống thường nhật của những người chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm canh giữ chủ quyền. Bộ ảnh không chỉ là sự sáng tạo nghệ thuật mà còn mang đậm giá trị nhân văn, gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương, ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo và sự trường tồn của văn hóa dân tộc. NSNA Nguyễn Viết Rừng, Chi hội trưởng Chi hội Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Hải Phòng cho rằng, triển lãm phản ánh một phần cuộc sống sinh hoạt của chiến sĩ Hải quân nơi đảo xa, nhất là trong dịp lễ, Tết và tình cảm của đất liền dành cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời quê hương, để Trường Sa về gần hơn với đất liền… 

Bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với khả năng sáng tạo cũng như sự lao động hết mình của NSNA Giang Sơn Đông qua triển lãm, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng Lưu Quang Phổ nhận định, Giang Sơn Đông luôn sáng tạo, mới mẻ, có tìm tòi và có sự đầu tư. Vì vậy, không có gì lạ khi chúng ta nhìn bộ ảnh Trường Sa hôm nay rất sạch sẽ, rất chi tiết, đầy đủ và đi vào từng khía cạnh của cuộc sống ở quần đảo Trường Sa. “Sắc xuân Trường Sa” là minh chứng cho tài năng, tâm huyết và tinh thần yêu nước của NSNA Giang Sơn Đông, đồng thời là món quà quý mà tác giả dành cho mọi người, nhất là những trái tim hướng về Trường Sa. Đây cũng là triển lãm cá nhân thứ hai của của Nhiếp ảnh Hải Phòng về Trường Sa, về người chiến sĩ Hải quân sau triển lãm của NSNA Ngô Minh Nhật cách đây vài năm. Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng mong muốn, các NSNA Hải Phòng tiếp tục có thêm nhiều triển lãm cá nhân ý nghĩa trong thời gian tới… 
 

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập