Cứ gần dịp Tết Nguyên đán hằng năm, Quân chủng Hải quân tổ chức các đoàn công tác đi thăm, tặng quà và chúc Tết quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại các đảo trên vùng chủ quyền biển của đất nước. Trong đoàn công tác, có các phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và trung ương, trong đó có Báo Hải Phòng. Các tuyến đi thường ghé qua từ 3 đến 5 đảo. Hành trình di chuyển giữa các đảo kéo dài vài ngày, nhưng do yếu tố thủy triều tự nhiên ngăn cản việc rời bến tàu nên thời gian ghé thăm mỗi đảo thường chỉ được tính bằng giờ.

Nắm bắt được nhịp di chuyển của các đoàn công tác, trước khi tham gia đoàn, tôi chuẩn bị bộ phát 3G di động để chủ động gửi tin bài về toà soạn. Tuy nhiên, dù đường truyền internet được cải thiện nhiều so với nhiều năm trước, nhưng khi tàu chở chúng tôi lênh đênh trên biển, việc tìm được các vùng có sóng khoẻ cũng là điều không hề dễ dàng. Bởi vậy, việc chuyển tin, bài, ảnh về Tòa soạn gặp rất nhiều khó khăn. Như chuyến hành trình cụm đảo Cồn Cỏ - Lý Sơn năm 2016, trên vùng biển miền Trung của Tổ quốc, tôi cùng đoàn phóng viên nhiều cơ quan báo mất gần 2 ngày để di chuyển tới các đảo. Nhưng do áp thấp nhiệt đới xuất hiện đột ngột khiến toàn bộ các thiết bị phát sóng internet di động đều không phát huy tác dụng. Nhiều tin, bài, ảnh của các phóng viên trong đoàn không thể gửi về toà soạn cho kịp số báo đặc biệt ngày cuối năm, nên chỉ được sử dụng trên báo điện tử.
Cũng từ kinh nghiệm lần “đi đảo” năm đó, mỗi khi có dịp xuống tàu, tham gia các chuyến công tác trên những đảo tiền tiêu, tôi thay đổi hẳn cách thức tác nghiệp. Thời gian trên tàu là lúc tập trung cho việc hoàn thành nội dung các tác phẩm báo chí, để khi tàu cập bến, lên đảo lại chính là cơ hội vàng để chuyển tác phẩm báo chí về Tòa soạn sử dụng kịp thời, chính xác, động viên quân và dân vững tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng biển đảo của Tổ quốc./.
Phóng viên Minh Tuấn