_900x600.jpg)
U22 Việt Nam giành HCV
Với bóng đá, Việt Nam giành HCV ở cả bóng đá nam và nữ. Hai ngày sau khi tuyển nữ thi đấu vắt sức vượt qua Thái Lan giành tấm HCV thì đến lượt các cầu thủ nam thắng Indonesia.
Khác với trận đấu ở vòng bảng, U22 Việt Nam thể hiện sự chắc chắn trong khâu phòng ngự khi các cầu thủ đều chơi rất cảnh giác, an toàn, đặc biệt là thủ môn Văn Toản. Sau khoảng 30 phút đầu nhường thế trận, Việt Nam chơi bung sức và kiếm được bàn thắng gần cuối hiệp 1 từ tình huống Hùng Dũng đá phạt cho Văn Hậu đánh đầu ghi bàn. Các cầu thủ Indonesia đã rất cảnh giác với các tình huống không chiến khi Việt Nam đá phạt sau bàn thua ở vòng bảng nhưng cũng không thể chống lại bài đánh đầu thuần thục của các cầu thủ có thể hình tốt bên phía Việt Nam.
Trong hiệp 2, Indonesia dâng cao tìm bàn thắng nên không thể chơi phòng ngự số đông và họ phải nhận thêm 2 bàn thua từ tình huống sút xa của Hùng Dũng và cú sút bồi của Văn Hậu. Việt Nam có tấm HCV sau hành trình marathon 7 trận đấu và rất nhiều năm chờ đợi.
Cùng với niềm vui của bóng đá, phải chúc mừng thành công của các VĐV điền kinh khi họ có ngày thi đấu bùng nổ. Trước ngày thi đấu cuối cùng, điền kinh Việt Nam bị Thái Lan vượt lên dẫn trước nhưng rồi các VĐV chúng ta đã đòi lại ngôi đầu bằng cơn mưa vàng trong ngày cuối.
Đó là Nguyễn Thị Oanh khi buổi sáng đoạt HCV 5.000 mét nữ rồi chiều lại đoạt HCV 3.000 mét vượt chướng ngại vật. Đó là cú đúp vàng – bạc của Đỗ Quốc Luật, Nguyễn Trung Cường ở nội dung 3.000 mét vượt chướng ngại vật. Đó là cú đúp vàng – vàng của các VĐV tiếp sức 4x400 mét ở cả nam lẫn nữ. Đó là cú đúp vàng – vàng ở 400 mét vượt rào của Quách Công Lịch và nữ VĐV Nguyễn Thị Huyền.
Nhờ sự xuất sắc, dẻo dai của các VĐV mà điền kinh Việt Nam xếp đầu toàn đoàn với 16 HCV, 13 HCB và 9 HCĐ, bỏ xa Thái Lan 12 HCV, chủ nhà Philippines 11 HCV còn Singapore thậm chí không có HCV nào. Sự thành công của điền kinh là lời khẳng định cho sự phát triển thực sự của Việt Nam với bạn bè khu vực và thế giới.
Phan Giang