Vinh dự và tự hào trở thành người chiến sĩ

14/02/2017 21:35

Trong không khí náo nức và ý nghĩa của ngày hội tòng quân, sáng 14-2, những chiến sĩ mới của thành phố Cảng phấn khởi và tự hào lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong bảo vệ Tổ quốc. Phóng viên Báo Hải Phòng lược ghi những chia sẻ của các chiến sĩ về niềm vinh dự và tự hào khi được đứng trong quân ngũ.

Khoác trên mình màu xanh áo lính là vinh dự lớn lao

Được khoác trên mình màu xanh áo lính, chính thức trở thành người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam , tôi thấy rất vinh dự và tự hào. Sinh ra trong gia đình bố mẹ đều là quân nhân, từ nhỏ tôi nung nấu nguyện vọng lớn lên được tham gia phục vụ trong quân đội. Vì vậy, trong đợt tuyển quân năm 2017, mặc dù đang là sinh viên năm nhất Khoa Tài Chính – Kế toán, Trường đại học Hàng hải nhưng tôi xin bảo lưu kết quả học tập, viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Tôi tin rằng, môi trường quân đội là nơi lý tưởng để tôi rèn luyện bản thân, trau dồi vốn sống, nhanh chóng trưởng thành. Quyết định này của tôi gia đình ủng hộ. Tôi hứa phát huy truyền thống gia đình, truyền thống của quê hương Kiến An anh hùng, bất khuất, tại nơi nhập ngũ (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không – Không quân) sẽ tích cực rèn luyện, ra sức học tập, phấn đấu để được phục vụ lâu dài trong quân đội./.

(Phạm Viết Thắng, sinh năm 1998, phường Phù Liễn, quận Kiến An)

Lựa chọn môi trường quân đội để rèn luyện bản thân

Tôi vừa tốt nghiệp Khoa Công trình, Trường đại học Hàng Hải. Khi địa phương có thông báo tuyển chọn công dân nhập ngũ, tôi tự nguyện viết đơn tham gia và được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Thủy Đường tuyển chọn lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

Khi quyết định thi vào Khoa Công trình, Trường đại học Hàng Hải, ước mơ của tôi là được tới những vùng biển, đảo đóng góp sức mình cho Tổ quốc. Vì vậy, quyết định lên đường nhập ngũ là cơ hội để tôi thực hiện ước mơ của mình, đồng thời rèn luyện bản thân trước khi lập nghiệp. Trong môi trường quân đội, tôi cố gắng học tập, rèn luyện bản thân thật tốt với hy vọng được đứng trong hàng ngũ bộ đội Hải quân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Tôi và các bạn tân binh mong nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đơn vị nhận quân để có cơ hội rèn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn vị, địa phương giao./.

(Tân binh Đào Đức Duy, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên)

Quân đội là môi trường rèn luyện, phấn đấu tốt

Tôi thay mặt gia đình tiễn cháu ruột Trần Quang Văn lên đường nhập ngũ đợt này. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ phải đi làm xa nên không kịp về tiễn cháu.

Nhiều năm qua, dòng họ, gia đình tôi luôn động viên các cháu đến tuổi trưởng thành nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với Tổ quốc, cũng là tiếp nối truyền thống gia đình. Ban đầu, bố mẹ cháu Văn còn lo lắng khi con nhập ngũ vì sợ môi trường quân đội nghiêm khắc, môi trường huấn luyện vất vả nhưng khi được chính quyền địa phương, dòng họ tuyên truyền, phân tích về những chính sách mới quy định trong Luật Nghĩa vụ quân sự gia đình và bản thân cháu thấy yên tâm. Nhất là, hầu hết con cháu trong dòng họ từng nhập ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đều có đạo đức tốt, bản lĩnh, mạnh mẽ, trở thành những công dân trách nhiệm trong sinh hoạt, lao động sản xuất nên bố mẹ cháu cũng hy vọng con mình trưởng thành hơn khi được rèn luyện trong môi trường quân đội. Đó cũng là môi trường tốt để cháu phấn đấu trở thành sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam . Đó là niềm tự hào lớn của gia đình chúng tôi.

(Ông Trần Quang Đức, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo)

Tự tin, phấn khởi nhập ngũ

Vừa tốt nghiệp Trường cao đẳng Công nghệ Viettronics, tôi đang tìm việc làm thì được chính quyền địa phương, gia đình, bạn bè và nhất là bạn gái động viên nhập ngũ trong đợt tuyển quân năm 2017 và được phân về Vùng 1 Hải quân. Xung phong nhập ngũ, tôi cũng như nhiều thanh niên khác không khỏi có chút băn khoăn, bối rối. Song, là những thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, sinh ra và lớn lên trên quê hương của danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, lớp trẻ chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc vai trò xung kích, đi đầu của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hơn nữa, việc nhập ngũ có nhiều ý nghĩa, cơ hội phát triển cho chính bản thân tôi. Đây là cơ hội để tôi được rèn luyện trong môi trường kỷ luật quân đội. Tôi tin tưởng rằng qua lần tham gia nghĩa vụ quân sự này giúp tôi rắn rỏi, chững chạc và trưởng thành hơn.

(Nguyễn Tú Anh, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo)

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Tôi được giao về đơn vị Trung đoàn 50 - Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. Mặc dù nhớ nhà, nhưng tôi rất háo hức, vinh dự, tự hào khi đại diện tuổi trẻ huyện Kiến Thụy tiếp bước truyền thống cha anh đi trước, lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Mặc dù được sống trong thời kỳ thanh bình, ổn định và phát triển, song tôi cũng nhận thức rõ việc lên đường nhập ngũ không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của mỗi thanh niên. Trong môi trường quân ngũ, tôi quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất kỳ nhiệm vụ gì mà Tổ quốc và đơn vị giao. Đây là môi trường tốt để tôi rèn luyện tự nâng cao ý thức, kỷ luật, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, địa phương./.

(Nguyễn Minh Thành, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vinh dự và tự hào trở thành người chiến sĩ