(HPĐT)- Ngồi xem từ đầu đến cuối vở cải lương “Anh hùng miền Cửa Úc” do Đoàn cải lương Hải Phòng biểu diễn tại đình Đông, xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng) tối 8-4, nước mắt bà Nguyễn Thị Dung rơi từ lúc nào. Bà Dung chia sẻ: “Lâu lắm rồi, tôi mới được xem một vở cải lương, quý nhất là được xem trực tiếp các nghệ sĩ biểu diễn. Qua vở diễn, tôi được hiểu thêm về Thượng tướng quân Ngô Lý Tín - người con anh hùng của miền cửa sông Văn Úc, người thôn Cẩm Khê, xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng). Tôi cảm nhận được tinh thần, tài năng, đức độ của người đã quên mình vì dân, vì nước”. Cũng như bà Dung, gần 300 người dân địa phương đến xem vở diễn đều ra về trong niềm xúc động, tự hào về một nhân vật lịch sử của quê hương.

Cảnh trong vở cải lương “Anh hùng miền ký ức”.
Vừa bước xuống từ sân khấu với đôi mắt còn hoe đỏ, nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Hùng (Đoàn Cải lương Hải Phòng) bộc bạch: “Từng đảm nhận nhiều vai diễn anh hùng dân tộc, nhưng với vai diễn Ngô Lý Tín trong vở cải lương “Anh hùng miền Cửa Úc”, tôi cảm thấy dễ nhập vai và dễ thuộc lời nhất. Trong 10 cảnh của vở diễn (mỗi cảnh khoảng 12 phút), có 9 cảnh có nhân vật Ngô Lý Tín, nhưng tôi thấy vai diễn không hề nặng mà rất trôi chảy, liền mạch. Nhân vật chính là một vị anh hùng văn võ song toàn, nên từ cử chỉ, lời nói, hành động đều phải nhất quán. Vở diễn có kịch bản hay, gần gũi với đời sống, nên anh em trong đoàn phối hợp diễn xuất rất nhanh, nhuần nhuyễn”.
Mở đầu vở diễn là cảnh dạy học của thầy đồ Ngô Lý Tín, thầy không nhận quà của học trò hay tiền của Phạm Nương, con gái phú ông để giúp việc dạy học. Thấy một số trò nghỉ học vì không có tiền đóng học, thầy đồ Ngô Lý Tín ra bến cá để động viên gia đình cho các em tới trường mà không cần đóng tiền. Tại đây, thầy đồ Ngô Lý Tín thấy tên cướp Đặng Thất đang bắt dân làng nộp tiền theo tháng nên ra tay bắt tên cướp phải quy hàng và rời đi. Cảm nhận được ân đức, trọng nhân cách thầy đồ Ngô Lý Tín, phú ông có lời muốn gả con gái cho thầy. Ngay khi nên duyên cùng Phạm Nương, được biết triều đình chiêu mộ tráng sĩ chống giặc ngoại xâm, thầy đồ Ngô Lý Tín xin nhận ấn, chiêu mộ nghĩa sĩ đi diệt giặc. Được giao đi tiễu trừ giặc cướp và dẹp giặc quấy nhiễu vùng biên cương, ông lập nhiều chiến công hiển hách, được Thái hậu Đỗ Thụy Châu phong làm Thượng tướng quân. Tuy nhiên, ông mất trong trận bão trên đường sông khi về quê hương. Sau khi mất, ông được vua Lý Cao Tông ban tặng sắc phong “Thượng đẳng phúc thần, vạn cổ huyết thực”.

Đông đảo người dân xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng) xem vở diễn.
Vở diễn có nhiều cảnh xúc động khó quên, như cảnh anh hùng Ngô Lý Tín gặp lại vợ con, cảnh người mẹ Phạm Nương chia tay người con Thu Nghĩa ở lại chiến đấu cùng chồng… Trong đó, cảnh chiêu hồn các tử sĩ - những người lính chiến đấu chống quân xâm lược và hy sinh vì quê hương là phân cảnh xúc động nhất. Trong khung cảnh nơi biên ải khói lửa mịt mùng, hai bên giao tranh ác liệt, quân giặc tháo lui, quân triều đình nhiều thương vong. Âm nhạc cùng tiếng binh khí tạo nên không khí khẩn trương, rồi khi âm nhạc ngừng, Thượng tướng quân đến gần các tráng sĩ tử trận và vuốt mắt, để họ an giấc ngàn thu.
Phó trưởng Đoàn Cải lương Hải Phòng Vũ Gia Thùy cho biết: Nhân dịp kỷ niệm 896 năm (1126-2022) ngày sinh Thượng tướng quân Ngô Lý Tín, người có chiến công lẫy lừng giúp triều đại nhà Lý giữ yên bờ cõi non sông Đại Việt, Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo đơn vị thực hiện vở diễn “Anh hùng miền Cửa Úc” nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của ngài. Vở diễn thuộc Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng số 30, được thực hiện bởi tác giả Nguyễn Mạnh Toàn, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Cải lương Hải Phòng, Đoàn Chèo Hải Phòng, Đoàn Kịch nói Hải Phòng… lên đến gần 100 người.
Để chuẩn bị vở diễn, Đoàn Cải lương Hải Phòng cùng ê-kíp sáng tạo đi thực tế tại đền Gắm ở xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng), nghe giới thiệu chi tiết về tiểu sử và sự nghiệp Thượng tướng quân Ngô Lý Tín. Phó chủ tịch UBND xã Toàn Thắng Vũ Văn Bản xúc động kể: “Ngay khi đón đoàn về đền Gắm để tìm hiểu thực tế và biết vở cải lương “Anh hùng miền Cửa Úc” được phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng vào ngày 19-2-2022, người dân trong xã rất phấn khởi. Được xem trên truyền hình và xem tổng duyệt chương trình tại Nhà hát thành phố, tôi thấy hình tượng anh hùng Ngô Lý Tín vừa gần gũi, nhưng cũng đầy uy nghiêm, giúp người dân quê hương Toàn Thắng hiểu thêm về người anh hùng dân tộc được thờ tại đền Gắm”./.
Trúc Lâm