Vở cải lương “Ngàn năm Đại Việt”: Bản hào ca lãng mạn về những người anh hùng

Hạ Vũ 19/08/2021 17:15

(HPĐT)- “Tàu không số” xuất phát từ bến Nghiêng K15, phường Vạn Hương (quận Đồ Sơn) làm nên huyền thoại “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, gắn với những người anh hùng cảm tử, được tái hiện lại thật hào hùng và lãng mạn qua vở cải lương “Ngàn năm Đại Việt”…

Cảnh Thành - người lính trẻ Hải Phòng bị quân địch tra tấn dã man.

Vở cải lương do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Cải lương Hải Phòng và các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp thành phố biểu diễn. Đây là chương trình nghệ thuật thuộc Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng phục vụ nhân dân thành phố vào ngày 14-8. Vở “Ngàn năm Đại Việt”- tác giả kịch bản Lê Quý Hiền, do NSND Hoàng Quỳnh Mai, Phó giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam làm đạo diễn và Trưởng đoàn Đoàn Cải lương Hải Phòng Vũ Gia Thùy chỉ đạo nghệ thuật.

Trưởng đoàn Đoàn Cải lương Hải Phòng Vũ Gia Thùy chia sẻ: Vở “Ngàn năm Đại Việt” được dàn dựng hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 – 23-10- 2021). Do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, vở được dàn dựng, biểu diễn gặp rất nhiều khó khăn. Các nghệ sĩ, diễn viên tập vở theo sự chỉ đạo online của đạo diễn NSND Hoàng Quỳnh Mai. Đây cũng là những kỷ niệm không quên của tất cả anh chị em nghệ sĩ. Nhưng tâm huyết, sự nỗ lực của ê kip thực hiện, vở “Ngàn năm Đại Việt” mang lại người xem nhiều cung bậc cảm xúc, là món quà tri ân ý nghĩa dành tặng những người anh hùng cống hiến, hy sinh bản thân vì sự nghiệp thống nhất nước nhà, mang lại sự bình yên cho đất nước hôm nay.

Vở cải lương “Ngàn năm Đại Việt” được sáng tác dựa trên sự kiện lịch sử về những chiến sĩ và con tàu làm nhiệm vụ vận tải hàng hóa, vũ khí bí mật trên con đường biển mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những người chiến sĩ cách mạng dũng cảm, can trường, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, nguy hiểm để vận chuyển hàng hóa, vũ khí trực tiếp chi viện cho các chiến trường miền Nam. Đầu tháng 12-1972, trên con tàu không số, Thành- người lính trẻ Hải Phòng lần đầu tham gia chiến đấu với tinh thần phơi phới niềm vui và tự hào. Tàu ra khơi trong giông bão, khi đến đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), không may va vào đá ngầm bị gãy chân vịt, thêm vào đó, nước uống cho anh em chiến sĩ cũng hết. Hai người lính trẻ Thành và Tân xung phong đi kiếm nước và khắc phục sự cố chân vịt để con tàu tiếp tục chuyến hành trình. Vì phải dẫn dụ, đánh lạc hướng lính ngụy để Tân có thể mang chân vịt và nước về tàu một cách trót lọt, Thành bị địch phát hiện và bị bắt. Trong bữa tiệc của lính ngụy, Thành bị mang ra tra tấn dã man. Phượng- kỹ sư khí tượng, là người yêu của Thọ- viên thiếu úy, chỉ huy đơn vị lính ngụy. Phượng có 2 anh trai chiến đấu trên 2 chiến tuyến nhưng đều hy sinh (1 người là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, 1 người trong quân đội Việt Nam Cộng hòa). Khi chứng kiến cảnh tra tấn Thành, Phượng động lòng trắc ẩn, tìm cách ngăn cản. Mẹ Phượng- người phụ nữ Hải Phòng cùng với con gái tìm cách giúp đỡ Thành và những người đồng đội của anh. Phượng tìm cách đến “Tàu không số” tình nguyện làm con tin, tìm mọi cách để ngăn cản cuộc chiến đấu giữa 2 bên. Tuy nhiên, khi trao đổi con tin xong, 2 bên vẫn tiếp tục chiến đấu. Cao trào của phân cảnh này là khi Phượng bị trúng đạn do Thọ nổ súng. Chỉ khi người mẹ của Phượng phát hiện và thông báo có con tàu lạ đang tiến vào đánh chiếm đảo thì 2 bên mới cùng nhau hợp sức để đuổi con tàu lạ kia. Nhưng không may, địch quá đông, đạn đã hết, không còn cách nào khác, Thành một lần nữa lại xung phong một mình lái tàu dụ địch vào bãi san hô và đến đây, anh cùng con tàu nổ tung giữa biển khơi mênh mông.

NSND Hoàng Quỳnh Mai cho biết: Trong vở “Ngàn năm Đại Việt”, cảnh khiến chị đau đáu nhất, chính là cảnh các chiến sĩ trên tàu tự làm lễ truy điệu sống. Chị chọn đây là cảnh mở đầu vở diễn. Làm thế nào vừa thật trang trọng, vừa thật xúc động, lại vừa thể hiện được đầy đủ tinh thần, khí khái, phẩm chất của những người chiến sĩ “cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” không phải là dễ. Những người chiến sĩ khoác trên mình lá cờ Tổ quốc thắm đỏ, tay để trên ngực trái, ánh mắt rực sáng. Cảnh mở đầu của vở thực sự đã để lại nhiều xúc động.

Trong vở “Ngàn năm Đại Việt”, NSND Hoàng Quỳnh Mai chú trọng xây dựng một không gian nghệ thuật đậm chất Hải Phòng. Ngay từ màn mở đầu, tràn ngập sân khấu là sắc đỏ rực rỡ của những cánh phượng, từ con tàu gắn hình hoa phượng đỏ chung quanh mạn tàu, đến không gian âm nhạc cũng rất Hải Phòng với giai điệu da diết của nhạc phẩm “Thành phố Hoa Phượng đỏ”. Nhất là ở cảnh cuối cùng, hình ảnh của chàng chiến sĩ trẻ cảm tử cùng con tàu nổ tung, những cánh phượng đỏ cũng được bung lên thành muôn vàn mảnh nhỏ lênh đênh trên sóng nước như được trở về với đất mẹ yêu thương… Tất cả chị muốn thể hiện tình yêu đối với mảnh đất, con người Hải Phòng anh hùng, lãng mạn, hào hoa; khẳng định chủ quyền biển đảo và muốn bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc nhất đối với những người anh hùng dũng cảm hy sinh để làm nên “huyền thoại biển”, mang lại biển trời bình yên cho chúng ta hôm nay.

Nghệ sĩ cải lương Hoàng Hùng, người đóng vai chính-chàng lính trẻ Thành trong vở tâm sự, công tác tại Đoàn Cải lương 12 năm nay, anh được tạo cơ hội được đóng nhiều vai chính, từ phản diện, chính diện, bi- hài hay những nhân vật lịch sử. Nhưng đây là lần đầu anh được nhập vai là một chàng lính trẻ của con tàu không số- một người con Hải Phòng dũng cảm, mưu trí được chiến đấu, hy sinh cho quê hương, đất nước, thì thật sự đặc biệt.

NSND Hoàng Quỳnh Mai chia sẻ thêm: Vở “Ngàn năm Đại Việt” là “mối tình đầu” của chị với Hải Phòng. Được làm việc với các nghệ sĩ đất Cảng trong một hoàn cảnh đặc biệt, một cách làm đặc biệt bằng hình thức online, với chị đây là trải nghiệm mới, kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời làm nghề mấy chục năm qua của mình./.

Hạ Vũ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vở cải lương “Ngàn năm Đại Việt”: Bản hào ca lãng mạn về những người anh hùng