Cùng em về với Ninh Bình. Tràng An sơn thủy hữu tình cõi mơ. Mênh mang đẹp đến không ngờ. Núi non trùng điệp ảo mờ trong sương.

Cùng em về với Ninh Bình
Tràng An sơn thủy hữu tình cõi mơ
Mênh mang đẹp đến không ngờ
Núi non trùng điệp ảo mờ trong sương
Thuyền nan đón khách thân thương
Người đi vãng cảnh quê hương yên bình
Yêu sao vùng đất địa linh
Cố đô triều đại vua Đinh Tiên Hoàng
Con thuyền lướt nhẹ vào hang
Ly kỳ sự tích sử vàng xa xưa
Bờ lau trắng muốt gió lùa
Đâu đây vang vọng chuông chùa thinh không
Cho ta một chút lắng lòng
Từ bi hỷ xả giữa vòng trần ai
Dịu dàng ngọn gió sớm mai
Giữa trời đất, giữa bồng lai nắng hồng.