Vòng 1/8 Champions League: Juventus mơ về ánh hào quang

22/02/2017 10:02

Phan Giang

Hai thủ môn Casillas (Porto) và Buffon (Juventus) sẽ có dịp thể hiện ai tốt hơn ai.

Hơn 20 năm chưa trở lại đỉnh cao của bóng đá châu Âu, Juventus rất khát khao với mục tiêu này. Thực tế là Juventus có thể vươn tầm châu Âu nếu họ không gặp vận đen và vụ Calciopoli.

Mùa giải này, Juventus tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở giải trong nước và danh hiệu vô địch Italia lần thứ 6 liên tiếp dường như trong tầm tay. Đây chính là lúc mà thầy trò nhà Max Allegri hướng đến mục tiêu dang dở ở châu Âu. Tại vòng bảng, Juventus chơi rất ổn định khi thắng 4, hòa 2 để dẫn đầu. Hiện giờ, Bà đầm già đang có mạch 7 trận thắng liên tiếp nên họ rất tự tin khi hành quân đến sân của Porto.

Tuy nhiên, Porto cũng không e ngại Juventus vì họ cũng đang ở phong độ đỉnh cao với 6 trận thắng liên tiếp. Đá tại sân nhà, các đội bóng Bồ Đào Nha thường chơi rất hưng phấn và ngẫu hứng. Với Porto cũng vậy và các hậu vệ Juventus cần phải chú ý đến bộ đôi Andre Silva - Tiquinho thi đấu rất ăn ý. Thực tế khi đá trên sân nhà tại Champions League, Porto không sợ đối thủ nào khi họ thắng Leicester 5-0 ở vòng bảng và năm 2015 hạ cả Bayern Munich lẫn Chelsea.

Trong trận đấu còn lại ở vòng 1/8 Champions League, Sevilla sẽ tiếp đón Leicester. Dù Leicester có vòng bảng ấn tượng nhưng lúc này họ đang khủng hoảng ở giải trong nước. Phong độ sa sút sẽ khiến Leicester gặp nhiều khó khăn trước Sevilla đang xếp thứ 3 ở giải La Liga. Đặc biệt, Sevilla rất giỏi trong việc đấu loại trực tiếp khi họ liên tiếp vô địch Europa League 2 năm gần đây.

Cũng vào 0giờ sáng 23-2, Man Utd đá tại St Etienne trong trận lượt về vòng 1/16 Europa League. Không có nhiều khó khăn cho thầy trò nhà HLV Jose Mourinho vì họ thắng 3-0 trận lượt đi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng 1/8 Champions League: Juventus mơ về ánh hào quang