
Lê Thế Cường (9) ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho Hải Phòng trong trận hòa 1-1 trên sân Lạch Tray trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Trận này Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tung vào sân với 3 cầu thủ trẻ. Hải Phòng FC không ngần ngại chơi tấn công, nhưng dường như bộ ba ngoại binh của đội bóng đất Cảng chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự ngay trên sân đói phương, giảm áp lực cho đội nhà mà không thể hướng tới nhiệm vụ ghi bàn. Khá nhiều tình huống bị Claudecir (16) bỏ lỡ, thậm chí có tình huống một mình đối diện với thủ môn, tiền đạo này cũng sửa bóng ra ngoài.
Khi Claudecir kém duyên thì Diego lại chơi tốt, chỉ tiếc mặt sân Lạch Tray quá xấu, bóng nảy khi đỡ đã khiến Diego bất lực với trái bóng trước khung thành. Rất may, bàn thắng đến với Hải Phòng khi một đợt tấn công có nhịp điệu được Lê Thế Cường (9) cụ thể hóa bàng bàn thắng ở phút 34.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hải Phòng chia điểm trên sân Lạch Tray. Trong ảnh: Tiền vệ Mpande (giữa) tranh bóng cùng các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Có bàn thắng, Hải Phòng FC thi đấu hay hơn, sẵn sàng chơi “tất tay” để ghi thêm, nhưng thiếu người thực hiện. Đặc biệt Hải Phòng FC thiếu hẳn một tiền vệ thông minh để có thể lốp bóng qua đầu thủ môn đối phương ghi bàn, bởi thủ môn Dương Quang Tuấn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chạy rất nhanh, luôn băng lên phía trước phá bóng để trống khung thành. Có tới 4 tình huống mà Tuấn “xuất tướng” ra khỏi vòng 16m50 ở trận đấu này, nhưng tiền vệ Hải Phòng không biết tận dụng.
Khi Hải Phòng FC không ghi thêm bàn thắng, đội phải trả giá bằng bàn thua cuối trận. Hàng phong ngự lơ là để bóng rơi xuống đất chạm vào chân Nguyễn Hiệp (11) đổi hướng làm tung lưới thủ môn Nguyễn Văn Toản, cân bằng tỷ số 1-1. Một kết quả hòa đầy bất ngờ mà lẽ ra Hải Phòng FC phải thắng, thậm chí thắng đậm, bởi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu quá kém. Bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm chân, Hải Phòng FC gần như nói lời chia tay với nhóm 8 đội đua huy chương để xuống nhóm 6 đội xếp cuối đua trụ hạng.

Sự vô duyên của các tiền đạo ngoại khiến Hải Phòng không thể ghi bàn giành chiến thắng. Trong ảnh: Claudecir (16) và Diego (10) bất lực trong vòng vây của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Ở trận đấu khác cùng giờ, Quảng Nam FC hòa Sài Gòn FC 3-3./
Tin: Đỗ Hân - Ảnh: Phan Tuấn