(HPĐT)- Gặp đội bóng mà Hải Phòng FC chưa từng thua trên sân nhà là Hoàng Anh Gia Lai, nhưng tối 2-4, đội bóng đất Cảng trắng tay rời sân Lạch Tray.

Văn Toàn (trái) ghi bàn thẳng mở tỷ số cho CLB Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: Phan Tuấn)
Hải Phòng FC bước vào trận này có sự trở lại của đội trưởng Fagan sau chấn thương, nhưng chỉ có sự phục vụ của Fagan là chưa đủ. Đội hình vắng ngoại binh làm Hải Phòng FC thiếu đi sự sắc bén cùng sức mạnh và chịu sự dồn ép của đối phương. Với lực lượng đồng đều, gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, lại sở hữu 3 ngoại binh nên Hoàng Anh Gia Lai dễ dàng chiếm lĩnh thế trận, tận dụng tốt các cơ hội để tung ra những cú dứt điểm.
Dẫu các cầu thủ Hải Phòng FC thi đấu hết sức cố gắng và đầy nhiệt huyết, nhưng không thể khỏa lấp sự chông chênh khi thiếu Lynch. Trước sức ép của đội khách, hàng phòng ngự Hải Phòng FC bộc lộ sai sót, dẫn đến 2 bàn thua. Bàn thua đầu do lỗi khó tha thứ của trung vệ Andriano Schmidt (14) ở phút 13. Cầu thủ Việt kiều này che bóng để ra hết đường biên ngang nhưng lóng ngóng để Brandao Dos Santos cướp được, chuyền bóng cho Văn Toàn dễ dàng mở tỷ số. Đến phút 74, hàng phòng ngự Hải Phòng FC đứng yên để đối phương chuyền bóng như chỗ không người cho Brandao nâng tỷ số lên 2-0.
Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp cùng tỷ số này của Hải Phòng FC trên sân nhà Lạch Tray. Trận thua đẩy đội lùi dần về phía cuối bảng tổng sắp. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai vững vàng ngôi đầu bảng.
Sau trận thua trên sân nhà, HLV Phạm Anh Tuấn vẫn dành lời khen toàn đội, các cầu thủ đã cố gắng và hy vọng mọi điều sẽ thay đổi với Hải Phòng FC vào thời gian tới khi các ngoại bình trở lại.
Ở 2 trận đấu khác, Hà Nội FC để thua chủ nhà SHB Đà Nẵng 0-2; tân binh Topenland Bình Định cũng thắng dễ chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 3-4, vòng 7 diễn ra 4 trận đấu còn lại./.
Trần Long