
CLB Hải Phòng hoàn toàn thất thế trên sân nhà khi để thua CLB Sài Gòn FC (giữa) với tỷ số 0-2. Trong ảnh: Cầu thủ Thành Đồng (45 – CLB Hải Phòng ) nỗ lực đi bóng trước sự truy cản của Quốc Long (Sài Gòn FC).
Chủ động đá chậm và khi có cơ hội ép sân thì ép liên tục, sẵn sàng tung những cú sút xa dù thiếu chuẩn xác, Hải Phòng FC cũng khiến Sài Gòn FC nhiều phen khốn đốn, buộc phải thi đấu thận trọng. Tuy nhiên, Sài Gòn FC cũng sớm lấy lại thế trận và trình diễn lối chơi của mình từ phút 15. Đội khách thi đấu hết sức xông xáo dựa trên tinh thần kỷ luật cao. Ở một trận đấu mà hai đội rất nặng về chiến thuật, tránh mọi sơ suất, Sài Gòn FC tỏ ra hiệu quả hơn. Lối chơi rình rập của họ đã cụ thể hóa bằng bàn thắng bất ngờ của Pedro Paulo (10). Cú đánh đầu của Paulo hạ gục thủ môn Văn Toản.
Có bàn thắng, Sài Gòn FC càng thi đấu thanh thoát hơn. Đội khách lại thể hiện lối đá rình rập, đưa bóng qua lại sân nhà và bất ngờ chuyền thẳng cho bộ đôi tấn công Paulo và Geovane phô diễn kỹ thuật cá nhân làm khó hàng phòng ngự Hải Phòng.

Hàng công của CLB Hải Phòng tịt ngòi trước đối phương khiến CLB Hải Phòng thất bại trên sân nhà. Trong ảnh: Tiền đạo Diego (10- CLB Hải Phòng) đi bóng bất thành trước sự phong tỏa của hàng thủ Sài Gòn FC.
Tuy nhiên, sau những phút choáng vàng vì thủng lưới, Hải Phòng FC lấy lại bình tĩnh và tấn công dồn dập nhưng không thể có bàn thắng, thậm chí Lê Thế Cường một mình đối diện với thủ môn cũng không thể thắng. Tuy nhiên, sự miệt mài tấn công của chủ sân Lạch Tray vẫn không thể ghi được bàn thắng, ngược lại bị thủng lưới thêm ở phút 90+5. Geovane sút phạt, bóng bay qua hàng rào và xa tầm tay với của thủ môn Văn Toản.
Hải Phòng FC thi đấu hay nhưng thiếu hiệu quả ở khâu dứt điểm, trong khi Sài Gòn FC chơi rình rập, ít cơ hội hơn nhưng có 2 bàn thắng. Với trận thua này, Hải Phòng FC vẫn chưa có trận thắng trên sân nhà ở mùa giải năm nay. Trận thắng chiều 5-7 trên sân Lạch Tray, đưa Sài Gòn FC sở hữu 16 điểm, trong khi Hải Phòng giậm chân tại chỗ với 9 điểm.
Ở trận đấu khác, Quảng Nam FC thắng Sông Lam Nghệ An 2-1 với bàn thắng gây tranh cãi ở phút cuối trận./.
Tin: Đỗ Hân - Ảnh: Phan Tuấn