
Tiếp Olympiakos trên sân nhà, Tottenham khiến CĐV nhận 2 gáo nước lạnh khi thủng lưới 2 bàn trong 20 phút đầu. HLV Mourinho lập tức có phản ứng bằng việc rút tiền vệ Eric Dier ra khỏi sân ngay phút 29 thay vào tiền vệ người Đan Mạch Christian Erikssen. Sự thay đổi này phát huy tác dụng khi tuyến giữa của Tottenham tìm được tiếng nói chung và đội chủ nhà có bàn rút ngắn do công của Dele Ali trước khi hiệp 1 kết thúc. Sang hiệp 2, hệ thống chiến thuật của Tottenham vận hành trơn tru và họ dễ dàng ghi thêm 3 bàn nữa do công của Aurier và cú đúp của Harry Kane để có chiến thắng 4-2.
Sau cuộc lội ngược dòng và giúp đội nhà chính thức vượt vòng bảng với 10 điểm, HLV Mourinho cho biết việc đầu tiên của ông là đến phòng thay đồ nói lời xin lỗi với Dier, người bị ông thay ra sớm. “Tôi làm điều đó vì đội bóng. Lý do không phải Dier chơi tồi mà vì đội bóng cần một giải pháp mới. Khi đó chúng tôi đang thua 0-2. Đối phương chơi rất tốt và tôi cần một cầu thủ thứ 2 kết nối với Ali (tác giả bàn gỡ 1-1). Để làm điều đó, tôi cần thêm 1 tiền vệ. Đó là quyết định khó khăn nhưng cần phải làm. Dier hiểu điều đó nhưng thật sự không dễ dàng. Tôi muốn làm sáng tỏ chuyện này, vì đội bóng chứ không phải cá nhân ai cả. Tôi rất tiếc nhưng điều quan trọng là đội bóng”.
Cựu cầu thủ của Tottenham, James Jenas trong vai trò Bình luận viên của BT Sport khẳng định, quyết định thay người của Mourinho là sáng suốt vì khi đó hàng tiền vệ Tottenham chơi bế tắc. “Sau khi vào sân, Erikssen tỏa sáng rực rỡ, đặc biệt là trong hiệp 2”, Jenas nhận xét. Nếu trong chiến thắng trước West Ham, Mourinho không nhận công lao về mình thì ở trận thắng trước Olympiakos, Mourinho chinh phục các CĐV Tottenham về tài cầm quân của mình. Tại bảng B, Bayern Munich cũng chắc chắn giành ngôi đầu sau khi hạ chủ nhà RS Belgrade 6-0 để có 5 trận toàn thắng.
Trong khi đó, Man City dù chơi trên sân nhà và mở tỷ số trước nhưng để đàn em Shakhtar cầm hòa 1-1. Dù sao với 11 điểm giành được sau 5 lượt đấu thì Man City cũng chính thức giành vé với tư cách đội dẫn đầu bảng C.
Tại bảng A, Real Madrid dù mở tỷ số sớm và trước 2 bàn đến phút 80 nhưng lại để PSG gỡ hòa 2-2 trong 10 phút cuối. Điều an ủi cho thầy trò HLV Zidane là tỷ số này đủ giúp họ vượt vòng bảng với 8 điểm. Còn PSG với 13 điểm chắc chắn có vị trí đầu bảng A.
Tại bảng D, Atletico chưa thể theo chân Juventus khi thua 0-1 trên sân Turin. Chiến thắng này giúp Juventus chắc chắn ngôi đầu bảng với 13 điểm trong khi Atletico (mới 7 điểm) cần 3 điểm trong lượt trận cuối tiếp Lokomotiv Moscow tự quyết số phận của mình.
Phan Giang