Vòng bảng Champions League rạng sáng 7-11: Ấn tượng Son Heung-min

Phan Giang 07/11/2019 15:18

Tại bảng B, Bayern vinh dự trở thành đội đầu tiên vượt vòng bảng với 12 điểm tuyệt đối nhờ chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Olympiakos. Tuy nhiên, nhân vật được chú ý hơn là tiền đạo Son Heung-min.

Câu chuyện không phải anh lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Tottenham (Anh) trên sân của RS Belgrade (Serbia) mà là cách chân sút này “đứng dậy” sau cú sốc làm gãy chân Andre Gomes. Trận gặp Everton hồi cuối tuần, pha vào bóng nguy hiểm của Son làm Gomes chấn thương nặng và trọng tài tặng Son thẻ đỏ. Chân sút người Hàn Quốc khóc khi rời sân không phải vì thẻ đỏ mà vì ám ảnh với chấn thương của đồng nghiệp do anh tạo ra.

Nhưng Son vượt qua cú sốc tinh thần này, chơi rất tập trung trên đất Serbia. Sau khi ghi bàn giúp đội nhà dẫn 2-0 phút 57, Son không ăn mừng mà chạy tới máy quay thực hiện hành động chắp tay như muốn gửi lời xin lỗi tới Gomes. Sau bàn thắng thứ 2 vào phút 61, cầu thủ người Hàn chia vui nhẹ nhàng với đồng đội chứ không có những động thái ăn mừng phấn khích.

Sau trận, Son giải thích: “Tôi không muốn ăn mừng vì muốn thể hiện sự tôn trọng chuyện vừa qua. Tất nhiên, tôi vẫn ám ảnh về chuyện đó. Những ngày qua rất khó khăn với tôi”.

Như vậy, Son có 5 bàn tại Champions League mùa này, hơn cả Messi và Ronaldo. Quan trọng hơn, Tottenham với 7 điểm gần như giành quyền đi tiếp khi hơn đội xếp thứ 3 là RS Belgrade 4 điểm và thành tích đối đầu.

Tại bảng A, PSG có 12 điểm tuyệt đối sau khi giành thắng lợi nhẹ nhàng 1-0 trước FC Brugge (Bỉ) và giành suất đi tiếp. Suất tiếp theo của bảng A gần như thuộc về Real Madrid (Tây Ban Nha) khi họ có chiến thắng 6-0 trước Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ).

Tại bảng D, Juventus thắng 2-1 trên sân của Lokomotiv Moscow (Nga) với bàn thắng muộn của Douglas Costa vào phút cuối. Tại bảng này, Atletico Madrid (Tây Ban Nha) bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm khi thua 1-2 trên sân của Leverkusen (Đức).

Tại bảng C, Man City (Anh) lỡ cơ hội giành vé sớm khi để Atalanta (Italia) cầm hòa 1-1. Về cơ bản, ngôi đầu khó thoát khỏi tay Man City khi họ có 10 điểm. Vị trí nhì bảng sẽ là cạnh tranh quyết liệt giữa hai đội có 5 điểm: Shakhtar (Ukraine) và Dinamo Zagreb (Croatia).

Phan Giang
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng bảng Champions League rạng sáng 7-11: Ấn tượng Son Heung-min