
Gnabry nã đạn vào lưới Tottenham
2 tháng trước, hai đội gặp nhau ở Audi Cup trên đất Munich. Khi đó, Tottenham và Bayern hòa 2-2 sau khi đội bóng nước Anh dẫn trước 2 bàn. Tottenham hạ Bayern khi đá luân lưu. Do vậy, khó ai nghĩ Bayern có thể thắng Tottenham với tỷ số đậm như vậy khi tái đấu tại Champions League.
Từ đầu mùa giải, Tottenham thi đấu khá chệch choạc khi có 11 điểm sau 7 vòng và xếp thứ 6. HLV Pochettino lý giải rằng, các cầu thủ chấn thương nhiều khiến Tottenham khởi đầu không ấn tượng như ở mùa trước. Dù vậy, trong trận với Bayern, HLV Pochettino xếp đội hình gần như mạnh nhất. Thậm chí, Tottenham khởi đầu tốt hơn với bàn mở tỷ số của Son Heung-min ngay phút 12.
Tuy nhiên sau đó, khung thành của Tottenham gần như mở toang cho các cầu thủ Bayern bắn phá. Xét về mặt thế trận và số lần dứt điểm, Tottenham không quá thua sút so với Bayern, việc ghi 2 bàn vào lưới người Đức cũng không phải là tệ. Chỉ có điều, trong một ngày xuất sắc, Bayern có cơ hội là ghi được bàn thắng. Đặc biệt, chân sút Serge Gnabry có trận đấu hay nhất trong sự nghiệp. Nếu trong hiệp 1, Gnabry là người kiến tạo giúp Lewandowski nâng tỷ số lên 2-1 thì hiệp 2, chân sút từng khoác áo Arsenal ghi 4 bàn thắng.
Sau cơn ác mộng, HLV Pochettino nhận xét về trận đấu: “Chúng tôi khởi đầu tốt, đặc biệt trong 30 phút đầu nhưng không may mắn khi lọt lưới cuối hiệp 1. Khi dẫn 2-1, họ trở nên rất sắc sảo và trong 8-9 phút đầu hiệp 2, họ dẫn 4-1. Sau khi ghi bàn thứ 2, chúng tôi có vài cơ hội ghi bàn thứ 3 nhưng không tận dụng được và từ phút 83 đến 88, họ ghi thêm 3 bàn nữa tạo thành kết quả khó nuốt trôi”.
HLV Pochettino từ chối nhận xét về các học trò khi khẳng định: “Thật khó nói chuyện lúc này. Tôi chẳng muốn nói gì. Chúng tôi cần đoàn kết. Trong tình thế hiện giờ, điều đầu tiên là phải bình tĩnh. Chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau vào ngày mai chứ không phải hôm nay. Cảm giác của chúng tôi lúc này không tốt và rất thất vọng”. Trận thua này đẩy Tottenham xuống thứ 3 bảng B trong khi Bayern có 6 điểm tối đa.
Trong lượt trận thứ 2, Real Madrid suýt thua trên sân nhà khi tiếp đàn em FC Brugge. Sau hiệp 1, Real Madrid bị dẫn 2 bàn và rất chật vật gỡ hòa 2-2. Trận hòa khiến Real xếp đội sổ bảng A trong lúc PSG dẫn đầu với 6 điểm.