(HP)- Ngày 27-6, Euro 2024 kết thúc vòng đấu bảng; ngày 29-6, giải trở lại với vòng 16 đội. Trong cuộc đua 16 tấm vé vào vòng knock-out, các đội tuyển mạnh vừa đá vừa “nhìn bài bạn bên” để lựa chọn đối thủ. Vì những toan tính nên ở loạt trận cuối, có đội sợ thắng, sợ thua, cố gắng cầm hòa. Tuyển Anh vốn chơi cống hiến là thế nhưng vừa đá, vừa run và sợ thắng.
Ở bảng C, tuyển Anh thắng Serbia 1-0, hòa Đan Mạch 1-1 để dẫn đầu bảng. Vào trận cuối cùng gặp đội tuyển được coi là “lót đường” Slovenia, cả trận tuyển Anh chỉ thực hiện 4 cú sút trúng đích. Đoàn quân của HLV Southgate vừa đá vừa nhìn sang trận cùng giờ Đan Mạch – Serbia. Nếu Đan Mạch có bàn thắng, tuyển Anh sẽ vùng lên để ghi bàn. Thế nhưng cả hai trận đấu đều kết thúc với tỷ số 0-0, tuyển Anh cười tươi vì nhất bảng C, còn Đan Mạch ngậm ngùi với ngôi nhì bảng C. Hòa được tuyển Anh, Slovenia xếp thứ ba bảng C nhưng đứng thứ 2 ở tốp 4 đội xếp thứ 3 của 6 bảng đấu có thành tích tốt nhất vào vòng 16 đội.
Không thể ngờ tuyển Anh thực dụng đến thế, không để lộ bài khiến cổ động viên của họ la ó trên khán đài sau trận đấu với Slovenia. Kết thúc trận đấu, HLV Southgate và toàn đội vỗ tay chào, không ít cổ động viên Anh ném cốc bia về phía ông. Có người còn thét lên đòi ông từ chức.
HLV Southgate nhìn nhận về phản ứng tiêu cực này: “Tôi hiểu điều đó. Tôi chưa thấy đội tuyển nào vượt qua vòng bảng Euro ở ngôi đầu mà nhận sự phản ứng như chúng tôi”. Hùa cùng HLV, đội trưởng Harry Kane lên tiếng, tuyển Anh chơi tốt hơn 2 trận trước, đạt được mục tiêu đứng đầu bảng và kiểm soát vận mệnh của mình.
Những phát biểu trên rất đúng, tuyển Anh phải kiểm soát vận mệnh của mình. Theo nhánh đầu, nhất bảng A (tuyển Đức) gặp nhì bảng C (Đan Mạch), tuyển Anh làm được việc tránh gặp đội chủ nhà để gặp đội xếp thứ 3 bảng D, E, F vào 23 giờ ngày 30-6 tại Gelsenkirchen. Một cuộc chạy trốn đầy khôn ngoan của người Anh, trong khi Đan Mạch ngậm ngùi gặp Đức.
Chẳng riêng tuyển Anh, tuyển Hà Lan cũng chấp nhận xếp thứ 3 bảng D. Họ để thua Áo 2-3, nhưng cùng Slovenia là 2 đội xếp thứ 3 đầu tiên giành vé vào vòng 16 đội. Tương tự là tuyển Pháp, dẫu nhất bảng D cũng không lấy làm hài lòng, bởi họ sẽ rơi vào nhánh đấu “tử thần” gồm Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, nhánh còn lại nhẹ hơn nhiều với Anh, Hà Lan và dự kiến có Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ. Bóng đá Anh, Hà Lan giờ cũng “lập dị”, toan tính và không lộ bài.
Sơ bộ sau ngày 26-7, 8 cặp đấu ở vòng 16 đội đã xác định được trận Thụy Sỹ - Italia (23 giờ ngày 29-6), Đức – Đan Mạch (2 giờ, 30-6), Anh – đội thứ 3 bảng D, E hoặc F (23 giờ, 30-6), Tây Ban Nha – 3A/D/E/F (2 giờ 1-7), Pháp - 2E (23 giờ 1-7), Bồ Đào Nha – 3A/B/C (2 giờ 2-7), Áo - 2F (2 giờ ngày 4-7)./.
Đỗ Hân
