
Đội tuyển Việt Nam tập luyện tại UAE.
(HPĐT)- Ở bảng G vòng loại thứ 2 FIFA World Cup Qatar 2022/AFC Asian Cup Trung Quốc 2023, trận đấu giữa đội tuyển Malaysia – Việt Nam được HLV của hai đội xác định là trận cầu then chốt. Với tuyển Việt Nam, giành chiến thắng hay hòa trong trận đấu này sẽ đưa đội “bay cao”. Ngược lại, Malaysia cũng nỗ lực không kém để quyết thay đổi vận mệnh.
“Hổ” cũng mất ngủ
Tuyển Malaysia đứng thứ 2 bảng G, kém Việt Nam 2 điểm và cũng đầy khát khao vượt qua vòng loại thứ hai. Tuyển Malaysia gặp UAE ngày 3-6, Việt Nam ngày 11-6 và Thái Lan ngày 15-6. Truyền thông Malaysia quan tâm đặc biệt tới trận Malaysia - Việt Nam. Đội nào chiến thắng trận này gần như vượt qua vòng loại thứ 2. Để làm được điều đó, HLV Tan Cheng Hoe trông đợi vào sự tỏa sáng của các cầu thủ nhập tịch.
Trong 3 năm qua, dưới thời Tan, ông bất chấp sự phản đối của công luận nước nhà khi đưa 4 cầu thủ nhập tịch hoặc cầu thủ nước ngoài có gốc Malaysia vào đội tuyển. Kết quả, Malaysia giành ngôi Á quân AFF Cup 2018 và thứ nhì bảng G vòng loại World Cup 2022. Thế nên đến giờ này, Tan Cheng Hoe làm lớn hơn để “hổ” được “mài sắc răng” trước trận đánh lớn với tuyển Việt Nam. Malaysia tới UAE với 25 cầu thủ, trong đó 9 cầu thủ nhập tịch, hoặc người nước ngoài gốc Mã trải đều trên 3 tuyến. Đó là thủ môn Samuel Smerville (Anh), các hậu vệ Corbin- Ong (Canada), Matthew Davies (Australia), Junior Eldstal (Thụy Điển), Dominic Tan Jun Jun (Singapore). Tuyến giữa Malaysia có Liridon Krasniqi (Kossovo), Brendan Gan (Australia), còn hàng công là cầu thủ nhập tịch Guilherme de Paula (Brazil) cùng gương mặt quen thuộc với tuyển Việt Nam từ năm 2018 là Sumareh (Gambia).
Đứng trước cơ hội lịch sử, HLV Tan Cheng Hoe đặt niềm tin vào các viện binh. Ông Tan cho rằng, do dịch COVID-19 nên giải Malaysia Super League mới trải qua 13 vòng đấu, các cầu thủ được thi đấu ít, không có cơ hội thi đấu quốc tế, sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch là phù hợp. Toàn đội tập trung, cố gắng hết sức, cống hiến hết mình để xóa nghi ngờ về việc cầu thủ nhiều quốc tịch sẽ thiếu tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Tiền vệ Krasniqi chia sẻ, Malaysia là tập thể mạnh, mọi người đều có khả năng đá chính. Thế nhưng, Tan Cheng Hoe đã mất ngủ vì Malaysia thua Kuwait 1-4 ở trận giao hữu khi tới UAE, dù Puala ghi bàn cho quốc gia mới. HLV Tan “đau đầu” nhưng các cầu thủ Mã vẫn đầy giọng điệu sẵn sàng đón tiếp tuyển Việt Nam. Tiền vệ Safawi Rasid, người ghi 1 bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 nói rằng, tuyển Malaysia với lực lượng mạnh, đang cải thiện sự gắn kết thông qua các trận giao hữu để có thể cùng nhau thi đấu tốt trước tuyển Việt Nam tại UAE.
Thầy Park có cơ sở để giành chiến thắng
Ngày 26-5, đội tuyển Việt Nam với 29 tuyển thủ đi chuyên cơ riêng tới UAE. Trong số này có nhiều gương mặt trẻ như: Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh) cùng sinh năm 2000, Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng FC), Lê Văn Xuân, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Hoàng Anh (Hà Tĩnh) đều sinh năm 1999. Do dịch COVID-19 nên các trận còn lại của vòng loại thi đấu ở một quốc gia nên danh sách 23 cầu thủ đăng ký từng trận đấu được đăng ký trước khi trận đấu diễn ra 90 phút. Điều này giúp thầy Park có nhiều điều kiện để tính toán đăng ký cầu thủ ra sân .
Trận đấu với chủ nhà Malaysia tại UAE là trận cầu then chốt của đội tuyển Việt Nam. Malaysia là đội bóng “khó chịu” và thường nghiên cứu kỹ lối chơi tuyển Việt Nam, đưa ra các giải pháp ngăn chặn khá hiệu quả. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam có ưu thế được nắm quyền tự quyết. So với đối thủ đang đau đầu vì sự bất ổn với 9 cầu thủ ngoại thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn ổn và yên tâm với hàng công. Các gương mặt Đức Chinh, Công Phương, Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh đang tỏa sáng ở giải quốc nội. Nỗi lo của đội chỉ là hàng phòng ngự với nhiều cầu thủ chấn thương trở lại chưa kịp bắt nhịp sân chơi quốc tế. Hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam với các cầu thủ đang tỏa sáng của Hoàng Anh Gia Lai, bên cạnh đó là Quang Hải của Hà Nội FC.
Dẫu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn hơn Malaysia là được thi đấu qua 2 mùa giải V-League. Thế nên, ở trận cầu này, đội tuyển Việt Nam dễ thở hơn nhiều so với sức nóng của khán đài 80.000 chỗ ngồi của Bukit Jalil (Kuala Lumpur). Ở trận lượt đi tại sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam không vượt trội so với đối thủ, nhưng ghi bàn qua tính toán hợp lý và công thức chiến thắng cua ông Park. Rất có khả năng trận lượt về cũng tương tự bởi đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo luôn âm thầm chuẩn bị cùng sự tính toán rất khó đoán định để vượt lên một cách đầy bất ngờ. 6 điểm là đủ để Việt Nam đi tiếp, ghi dấu ấn lịch sử./.
Trần Long - Ảnh: VFF