
Tiền vệ Nicholas Harry Yennaris, người Anh có tên mới là Li Ke khoác áo tuyển Trung Quốc.
Ngày 11-5, đội tuyển Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Li Tie (thay thế HLV người Italia Marcelo Lippi) bước vào cuộc tập luyện kéo dài 17 ngày. Đây là chuyến tập huấn quan trọng sau thời gian dài cách ly vì dịch COVID-19. HLV Li Tie phát biểu trên Titan Sports rằng, sắp tới AFC Champions League trở lại, các cầu thủ sẽ phải thi đấu nhiều ở CLB nên 17 ngày tập trung đội tuyển quốc gia là rất quan trọng. Các cầu thủ sẽ lấy lại thể lực và cảm giác bóng trên sân.
Đặc biệt, ở đợt tập trung này, đội tuyển Trung Quốc có 3 cầu thủ nhập tịch là Alan Carvalho, Elkeson (gốc Brazil) và cầu thủ gốc Anh Nicholas Harri Yennaris. Trong đợt tập huấn này, đội tuyển cũng thi đấu giao hữu với hai CLB của Thượng Hải là Thân Hoa Thượng Hải và Cảng Thượng Hải. Nhận xét về sự xuất hiện các cầu thủ nhập tịch, HLV Li Tie nói: “Cánh cửa đội tuyển luôn rộng mở cho tất cả các cầu thủ. Tuy nhiên, họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để có suất chính thức bởi tôi luôn muốn có ít nhất ba lựa chọn cho mỗi vị trí trên sân".
Như vậy, sau các đội tuyển Indonesia, Singapore, Philippines, Malaysia đẩy mạnh nhập tịch cầu thủ để hưởng tới thành công thì Trung Quốc cũng tiếp bước. Nhiệm vụ của tuyển Trung Quốc là phải thắng 4 trận còn lại để lách qua cánh cửa hẹp vào vòng tiếp theo của Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Với quốc gia tỷ dân, có nền bóng đá nhà nghề, các CLB đoạt AFC Champions League nhưng Trung Quốc chuyển hướng nhập tịch cầu thủ cho thấy sự bất hợp lý của nền bóng đá nước này. Thành công của các CLB Trung Quốc đến từ các cầu thủ nước ngoài, còn đội tuyển của họ không vững mạnh. Nhiều chuyên gia nhận định, cầu thủ Trung Quốc to con, thể lực tốt nhưng thiếu sự nhanh nhẹn và kỹ thuật như các cầu thủ Việt Nam hay Thái Lan./.