
Fernandes ghi bàn trên chấm 11m đưa Man Utd vào bán kết.
Đối đầu với đội bóng không được đánh giá cao Copenhagen (Đan Mạch) là cơ hội cho đại diện Man Utd của Anh dễ dàng giành vé vào bán kết. Để chắc chắn, HLV Ole Solskjaer tung ra đội hình gần như mạnh nhất và dàn sao của Man Utd dễ dàng chiếm lĩnh thế trận. Tuy nhiên, suốt hiệp 1, Man Utd không thể khoan thủng hàng phòng ngự đối phương, thậm chí còn bị Copenhagen “chọc tức” bằng những đợt tấn công biên rất nhanh và đẹp mắt.
Bước sang hiệp 2, Man Utd đẩy cao tốc độ tấn công và có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng bị vận đen đeo bám. Hết 90 phút không bàn thắng, hai đội bước vào 30 phút hiệp phụ. Ở hiệp đấu này, những nỗ lực của Man Utd được đền đáp. Phút 93, từ một pha tấn công thẳng vào trung lộ, Martial bị Bjelland phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Fernandes sút tung lưới Johnsson, ghi bàn mở tỷ số. Và đây là bàn thắng cuối cùng của trận đấu kéo dài 120 phút, đưa Man Utd vào bán kết. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Sevilla (Tây Ban Nha) - Wolves (Anh).
Ở trận tứ kết thứ hai, Inter Milan (Italia) dễ dàng đánh bại Bayern Leverkusen (Đức) 2-1. Ở trận này, cả hai đội đều chọn lối đá tấn công chủ động, đẩy cao tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, đội bóng Italia là những người chơi hiệu quả và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn nên giành chiến thắng chung cuộc. Vượt qua Leverkusen, Inter Milan giành vé vào bán kết. Đối thủ của Inter sẽ là đội thắng của cặp đấu Shakhtar Donetsk (Ukraine) – Basel (Thụy Sỹ).
Rạng sáng 12-8 sẽ diễn ra hai trận còn lại của vòng tứ kết. Shakhtar Donetsk từng rất thành công ở Europa League nên khả năng vượt qua đối thủ Basel là trong tầm tay của đội bóng Ukraine. Ngược lại, trận Wolves – Sevilla sẽ là trận cầu cực kỳ khó đoán. Vào thời điểm này, Wolves đang vươn lên mạnh mẽ trở thành đội bóng hạng khá của Anh và châu Âu. Thế nên, dù Sevilla đang có phong độ cao cũng rất khó đánh bại họ. Cái hơn của Sevilla chính là sở hữu nhiều kinh nghiệm ở sân chơi Europa League. Tuy nhiên, bóng đá luôn có sự đột biến mà chính Wolves là đội đang sở hữu nó. Biết đâu, trong đêm các cầu thủ Wolves tỏa sáng, Sevilla có lối chơi công thủ toàn diện bị ngã ngựa./.
Xuân Anh