Làm theo gương Bác

Vọng vang tiếng còi ngày đón Bác Hồ về Hải Phòng

PHƯƠNG LÂM • 13/10/2026 06:04

Chiều 20/10/1946, Hải Phòng rộn ràng đón Bác Hồ trở về từ Pháp, ghi dấu sự kiện lịch sử thiêng liêng trong lòng người dân đất Cảng.

00:00

Bác Hồ về thăm Cảng Hải Phòng. (Ảnh tư liệu)
Ảnh báo in: Bác Hồ thăm Cảng Hải Phòng (Ảnh tư liệu)

Âm thanh ngày lịch sử

Chiều thu 20/10/1946, chiến hạm Đuy mông Đuyếcvin đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác cập bến Ngự, Cảng Hải Phòng. Trên boong tàu, Người xuất hiện trong bộ quần áo ka-ki bạc quen thuộc. Hồi còi dài từ chiến hạm vang lên giữa bến cảng, hòa cùng tiếng reo hò của hàng vạn người dân đang chờ đón.

Rồi tiếng còi Nhà hát thành phố dõng dạc cất lên, báo tin Bác Hồ đã đặt chân lên đất Cảng. Những tiếng hô “Hồ Chủ tịch muôn năm” vang khắp phố phường. Người người xúc động khi được nhìn thấy Người sau ngày đất nước giành độc lập.

Trong hồi ký “Những tháng ngày không thể nào quên”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại không khí đón Bác tại Hải Phòng và hồi còi chiến hạm làm rung động trái tim hàng chục vạn người.

Theo tư liệu lịch sử, sau khi chiến hạm cập bến lúc 16 giờ, Bác dự lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Việt Nam và Pháp, cảm ơn các đại biểu, đồng bào ra đón. Người nhận hoa của đại diện chính quyền thành phố rồi tặng lại đại tá Lami, đại diện phía Pháp. Hai em thiếu nhi chạy tới, được Bác ôm hôn trong niềm vui của những người có mặt.

Khi Bác lên xe về trụ sở Ủy ban hành chính thành phố, tiếng reo hò tiếp tục vang lên trên những con đường Người đi qua. Nhiều người dân nán lại đến khuya để chào mừng. Từ bến cảng đến trung tâm, không khí đón Bác lan tỏa khắp phố phường.

Nếu tiếng còi chiến hạm báo hiệu con tàu chở Bác cập bến, thì tiếng còi từ Nhà hát thành phố truyền tin vui đến người dân. Hai âm thanh nối liền bến cảng với trung tâm thành phố, ghi dấu thời khắc Hải Phòng đón vị Người trở về sau chuyến đi dài.

Nhà hát thành phố còn gắn với nhiều sự kiện quan trọng. Ngày 23/8/1945, tại quảng trường trước Nhà hát, hàng vạn người dân tham gia mít tinh, chứng kiến việc thành lập Ủy ban hành chính cách mạng lâm thời thành phố Hải Phòng. Ngày 20/11/1946, nơi đây diễn ra trận đánh quyết tử bảo vệ thành phố của 13 chiến sĩ Vệ quốc đoàn và chiến sĩ tuyên truyền văn hóa Việt Nam.

Ngày 13/5/1955, quảng trường Nhà hát lại đón hàng vạn người dân tập trung chào mừng bộ đội tiến vào tiếp quản Hải Phòng. Qua nhiều giai đoạn lịch sử, công trình trở thành địa chỉ gắn bó với những sự kiện lớn và ký ức của nhiều thế hệ người dân thành phố.

Không chỉ ghi dấu ngày Bác Hồ lần đầu về thăm, Nhà hát thành phố còn là nơi Người gặp gỡ, nói chuyện với đại biểu nhân dân trong chuyến thăm Hải Phòng ngày 30 và 31/5/1957.

Sau hơn 2 năm giải phóng, Hải Phòng từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Tại buổi nói chuyện ở Nhà hát, Bác ghi nhận những đổi thay của thành phố: “Sau 2 năm giải phóng, Hải Phòng đã thay đổi nhiều… bây giờ Hải Phòng là của chúng ta, đồng bào ta làm chủ Hải Phòng, đó là thay đổi lớn nhất”.

Bác cũng biểu dương những người làm công tác vệ sinh, đồng thời nhắc nhở mọi công việc có ích cho nhân dân, xã hội đều đáng quý. Người căn dặn cán bộ phải hết lòng phục vụ nhân dân, không được mang tư tưởng làm quan cách mạng.

Những lời dạy ấy luôn có ý nghĩa với Hải Phòng hôm nay. Lời căn dặn của Bác là cơ sở để các thế hệ cán bộ, đảng viên và người dân tiếp tục nỗ lực trong công việc, xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Công trình lưu ký ức

nha-hat-lon.jpg

Nhà hát thành phố Hải Phòng được khởi công xây dựng năm 1898, hoàn thành vào tháng 11/1900. Công trình lấy cảm hứng từ Nhà hát Opera Palais Garnier ở Paris, mang phong cách kiến trúc Baroque với những mái vòm cao.

Ban đầu, Nhà hát phục vụ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật cổ điển như opera, nhạc thính phòng, kịch nói. Khán phòng hình móng ngựa, hai tầng ghế cùng những chi tiết trang trí cầu kỳ tạo nên nét riêng của công trình. Ngày 9/12/2015, Nhà hát thành phố được xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Trải qua hơn một thế kỷ, nơi đây vừa là địa điểm biểu diễn nghệ thuật, vừa diễn ra nhiều hoạt động chính trị, văn hóa quan trọng. Quảng trường trước Nhà hát trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, gắn với ngày giải phóng Hải Phòng và các sự kiện lớn của thành phố.

Trong dòng chảy ấy, công trình mang dáng vẻ kiến trúc châu Âu, được xây dựng từ thời Pháp thuộc đã trở thành một phần của lịch sử cách mạng Hải Phòng. Những sự kiện diễn ra tại đây cho thấy sự thay đổi của thành phố qua từng giai đoạn, từ thời kỳ đấu tranh giành chính quyền đến xây dựng và phát triển.

Sau 80 năm, câu chuyện về những hồi còi nhắc nhớ tình cảm của người dân Hải Phòng dành cho Bác và những lời Người căn dặn. Đó cũng là động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, chung sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

PHƯƠNG LÂM
(0) Bình luận
Vọng vang tiếng còi ngày đón Bác Hồ về Hải Phòng