(HPĐT)- Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Tuấn Anh khiến người xem ngỡ ngàng khi chớp khoảnh khắc hoàng hôn trên công trường xây dựng cầu Quang Thanh. Dưới góc nhìn của Nguyễn Tuấn Anh, những khối bê tông, sắt thép thô cứng, xù xì không còn nữa mà thay vào đó là hình ảnh mềm mại của một chiếc quạt giấy khổng lồ đặt trên cây cầu với kiến trúc hình hạt gạo. “Cánh quạt” ấy như đang vẽ lên bầu trời vũ điệu múa xoè của đồng bào Tây Bắc.

Để “bắt” khoảnh khắc ấn tượng này, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Tuấn Anh đặt máy ảnh ở chân cầu, chụp tốc độ chậm. Ở khâu xử lý hậu kỳ, anh dùng phần mềm chạy chồng các bức ảnh lên nhau, tạo hiệu ứng của chuỗi ảnh chụp liên tiếp. Hình ảnh “quạt khổng lổ” chính là chiếc cần cẩu đang quay trên công trường thi công. Góc quay của cần cẩu trùng khớp với ý tưởng của tác giả. Tất cả những điều ấy giúp Nguyễn Tuấn Anh “vẽ” nên bức tranh “Vũ điệu múa xoè” thật độc đáo trên nền trời buổi hoàng hôn./.
Ảnh: Nguyễn Tuấn Anh