(HPĐT)- Nhà thơ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Thành Chung, sinh ngày 3-3-1948 tại xã Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên). Từng nhập ngũ khi mới 19 tuổi, sau 7 năm chiến đấu, đến năm 1975, ông được cử đi học Đại học tại Mátxcơva, tốt nghiệp với bằng Tiến sĩ Luật - Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga. Cùng với đam mê sáng tác thơ, ông đồng thời cũng thành công với nhiếp ảnh. Năm 2024, nhà thơ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Thành Chung ra mắt bạn đọc cuốn sách ảnh với tên gọi “Chưng cất bước chân mình”.

Vũ Thành Chung nhà thơ...
Vũ Thành Chung làm thơ từ rất sớm. Năm 1975, ông giành giải A trong cuộc thi thơ về đề tài Thương binh- Liệt sĩ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Năm 2002, ông in tập thơ chung "Thơ những ngày xa" với nhà thơ Kim Chuông và Hà Cừ. Năm 2003, tập thơ in riêng đầu tiên "Miền quê thao thức". Sau đó là các tập liên tiếp ra đời: "Biển nhớ", "Thơ xông bóng nút, "Lục bát giao duyên" (xuất bản năm 2005), "Cảm ơn nỗi buồn" (2007); "Cát rự" (2009) và "Đi dọc đời mình" (2017).
Sinh ra ở Hải Phòng nhưng thơ Vũ Thành Chung lại neo đậu, gây ấn tượng ở Thái Bình, với bài thơ “Lúng liếng” xứng đáng để đời:
"Mắt em lúng liếng đưa duyên
Làn chèo em đổ cho thuyền đứt neo
Ông về buộc lại dây lèo
Chở em cùng những điệu chèo sang sông"
Bài thơ trên vừa được in ra, nhạc sĩ Huy Thục tức thì phổ nhạc, chắp cánh cho bài thơ bay lên. Bài hát qua thơ Vũ Thành Chung do nhạc sĩ Huy Thục phổ nhạc được tuyển vào "Những ca khúc chính thức của Hà Nội năm 2006". Sau đó, nhạc sĩ Huy Thục cùng Vũ Thành Chung trao tặng Đoàn ca múa nhạc Thái Bình được quyền sử dụng trong các chương trình biểu diễn..
Thơ Vũ Thành Chung được các nhà thơ đàn ông, các bạn thơ trân trọng và nhiệt tình cổ vũ: Nguyễn Đức Mậu, Phạm Tiền Duật, Phạm Ngọc Cảnh, Thái Giang, Lê Đình Cánh, Nguyễn Trọng Tạo, Lương Sĩ Cầm, Bình Nguyên, Tô Ngọc Thạch, Kim Chuông, Ngọc Bái, Nguyễn Trác, Đoàn Ngọc Diệu... viết bài giới thiệu, được các nhạc sĩ tên tuổi phổ nhạc như Huy Thục, Đoàn Bổng, Thuận Yến, nhất là nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ dựng từ Trường ca "Tiếng hát mùa hoa phượng đỏ", sau đổi thành "Sóng Bạch Đằng". Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ bỏ ra 2 năm để "dựng" và hoàn thành đại hợp xướng "Sóng Bạch Đằng". Tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi âm nhạc Hải Phòng do Sở Văn hóa - Thông tin phối hợp Hội nhạc sĩ Việt Nam tổ chức. Bản đại hợp xướng "Sóng Bạch Đằng" được Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng phát đầu tiên và sau đó là Đài Tiếng nói Việt Nam. Tên tuổi nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ và nhà thơ Vũ Thành Chung "một thời vang bóng"!
...Và Vũ Thành Chung, nhiếp ảnh gia đích thực
Năm 2023, ở tuổi 75, ông hoàn thành tập sách ảnh của riêng mình khá dầy dặn về số trang và nội dung, hình ảnh khá phong phú. Cách trình bày khoa học giúp người xem dễ dàng tiếp nhận. Với cách nhìn nhiếp ảnh của luật sư, sự giao thoa giữa thơ và âm nhạc với nhiếp ảnh, ông gửi gắm tới người xem về hình ảnh, góc nhìn, đến cách thể hiện cũng có khác với những nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, hơn 20 điểm dừng chân chụp ảnh, có nơi đi nhiều lần, có nơi dừng chân cả tháng.
Nhà thơ- nghệ sĩ nhiếp ảnh Bình Nguyên - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình rất quý trọng và đánh giá cao sự nghiệp thơ văn và ảnh của ông Vũ Thành Chung. Làm thơ rồi chụp ảnh, chụp ảnh rồi lại làm thơ. Vũ Thành Chung đến với nghệ thuật nhiếp ảnh khá muộn nhưng lại sớm thành đạt, tìm cho riêng mình hướng đi và cũng khá thành công. Với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc của Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP), 1 huy chương vàng của Hội Nhiếp ảnh Hoa kỳ (PSA), giải nhất ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc- huy chương vàng của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA, 2014), giải nhì cuộc thi ảnh toàn quốc: "Hãy bảo vệ trẻ em" (2013); 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng (2011- 2012); giải nhất Cuộc thi ảnh đẹp: "Vịnh Hạ Long- Di sản thiên nhiên thế giới" - huy chương vàng VAPA -2016; giải nhất ảnh nghệ thuật đảo Ngọc- Cát Bà 2015…
Cả đời cống hiến cho thơ và nhiếp ảnh, ông xứng là nhà thơ - nhiếp ảnh gia đích thực. Ông là hội viên của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Tập sách ảnh mang tên: "Chưng cất bước chân mình" vừa được xuất bản bởi Nhà xuất bản mỹ thuật cũng chỉ là một phần trong bộ sưu tập nhiếp ảnh mà nhà thơ - NSNA Vũ Thành Chung để lại.
Hoàng Kim Đáng