
Giáo viên Trường THCS Hoàng Diệu (quận Lê Chân) vệ sinh phòng học chuẩn bị đón năm học mới. (Ảnh: ĐỖ HIỀN)
Đang trò chuyện với cô Liên giáo viên bên hàng xóm, thấy chồng chở con gái về, chị Toan cười vui:
- Hai bố con tới trường nhận sách giáo khoa mới nhanh thế? Sách đẹp không con?
Bé Hà hớn hở:
- Đẹp lắm mẹ ơi! Có cả vở A3 để học mỹ thuật nữa. Mà hôm nay con được vào phòng học mới của lớp năm nay, sáng đẹp, bàn ghế sạch sẽ, thích lắm mẹ ạ!
Nghe con khoe, anh Tùng cười:
- Chiều qua, bố và các bác trong ban chi hội cha mẹ học sinh tới dọn vệ sinh lại phòng học, sắp xếp bàn ghế để chuẩn bị cho các con bước vào năm học mới đấy! Trước đó nhà trường tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ trường học để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch rồi. Mọi thứ chuẩn bị chu đáo, tươm tất để các con bước vào năm học mới phấn khởi và an toàn nhất trong bối cảnh dịch bệnh.
Cô Liên nhìn bé Hà trìu mến:
- Hà có sách mới đẹp thế này, năm nay phấn đấu học hành chăm chỉ và học thật tốt con nhé.
Rồi tiếp câu chuyện với chị Toan:
- Năm nay dịch bệnh diễn biến phức tạp, năm học mới của các con vì thế cũng nhiều khác biệt. Thiệt thòi nhất là học sinh lớp đầu cấp anh chị ạ, không được hưởng trọn vẹn không khí vui vẻ, náo nức của ngày khai giảng như các khóa trước. Nhưng học sinh Hải Phòng mình vẫn may mắn lắm, vì còn được tới trường khai giảng và học trực tiếp, không như nhiều địa phương khác.
Anh Tùng đồng tình:
- Vâng, mọi người đọc báo, xem ti-vi thông tin về công tác chuẩn bị năm học mới của ngành giáo dục, thấy các thầy cô vất vả quá, vừa thực hiện hoạt động chuyên môn, vừa lo phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho học sinh khi trở lại học tập. Phụ huynh chúng tôi có hỗ trợ nhà trường được phần nào cũng xin hết sức. Thấy học sinh lớp 1 ở Hải Phòng vẫn được tới lớp để các cô uốn nắn, chỉ bảo tư thế ngồi học, cách cầm bút, đưa những nét chữ đầu đời sao cho ngay hàng thẳng lối là mừng lắm. Như ở những địa phương dịch diễn biến phức tạp, các con lớp 1 phải học online thì thực sự là vấn đề nan giải cho cả cô, trò và cha mẹ các cháu. Nhưng với học sinh học cả ngày, ăn bán trú tại trường như cháu Hà nhà tôi, chắc còn nhiều vấn đề phải lo cô nhỉ?
Cô Liên trấn an:
- Vâng, nhưng anh yên tâm, thành phố, ngành giáo dục và nhà trường chuẩn bị đầy đủ các phương án, giải pháp để bảo đảm an toàn cho các con khi đến trường rồi. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh, toàn bộ giáo viên chúng em được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để rà soát, bảo đảm không có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Cùng với đó, nhà trường yêu cầu các thầy cô thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch cho lớp học, như hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp; trong sinh hoạt tại lớp, hướng dẫn các cháu thường xuyên vệ sinh tay, khử khuẩn, súc miệng nước muối… Tinh thần là các trường phòng, chống dịch thật tốt, tranh thủ, tận dụng tối đa thời gian học sinh được học trực tiếp tại trường để giảng dạy những phần nội dung kiến thức quan trọng nhất, sẵn sàng thích ứng khi dịch bệnh diễn biến phức tạp đấy, anh chị ạ.
Chị Toan phấn khởi:
- Cả gia đình, nhà trường và xã hội đều nỗ lực vượt mọi khó khăn, năm học mới chắc chắn sẽ thành công. Cũng là thêm tin tưởng với nhiều giải pháp quyết liệt và hiệu quả, đất Cảng ta cùng cả nước sẽ sớm khống chế thành công dịch bệnh, để mỗi ngày tới trường của các con bớt nỗi lo, thực sự là một ngày vui trọn vẹn./.
Như Vân