
Bác sĩ Hoàng Đức Việt, chủ Bệnh viện Thú y Đức Việt có 10 năm gắn bó với nghề.
(HPĐT)- Những năm gần đây, xu hướng nuôi chó, mèo cảnh ngày càng phát triển mạnh tại Hải Phòng, nghề bác sĩ thú y có đất sống, được trọng dụng hơn.
Chiều cuối tuần đầu tháng 12-2020, Bệnh viện Thú y Đức Việt, ở phố Chợ Hàng (quận Lê Chân) tấp nập khách vào ra. Người đến mua thức ăn, người tìm rọ mõm, người mải mê ướm chiếc áo mới lên người bạn bốn chân. Đỗ xịch chiếc xe máy, cậu sinh viên tên Công Minh, ở phố Đông Khê (quận Ngô Quyền) hớt hải bế chú mèo đực đang rên hừ hừ chạy vào tìm bác sĩ. Rất nhanh chóng, bác sĩ Hoàng Đức Việt từ trong nhà vội vã đeo khẩu trang, găng tay đón bé mèo, vuốt ve, âu yếm một hồi rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn khám. Chú mèo biết ý, ngoan ngoãn nằm yên dù liên tục kêu ư ử. Minh kể lể với giọng đầy lo lắng: Bác sĩ khám cho cháu với, không biết có phải nó bị hóc xương không mà cứ rên rỉ với nôn, chảy dãi suốt ngày nay. Cháu lo quá!.
Vừa thực hiện điều tra dịch tễ, bác sĩ Việt vừa soi họng, kiểm tra bụng, hậu môn cho “bệnh nhân” bốn chân… Sau một hồi thăm khám, bác sĩ Đức Việt kết luận bé mèo bị ngộ độc do ăn phải thức ăn lạ ngoài đường và sẽ ở lại đây qua đêm để bác sĩ theo dõi thêm. Minh thở phào nhẹ nhõm, rối rít cảm ơn bác sĩ Việt rồi không quên ôm hôn tạm biệt người bạn nhỏ: “Ngoan nhé! Mai tao đến đón!” trước khi rời đi.
Tốt nghiệp chuyên ngành Du lịch, Trường đại học Mở Hà Nội nhưng tình yêu chó, mèo khiến bác sĩ Hoàng Đức Việt chuyển hướng học Thú y tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Sau đó, anh công tác tại Chi cục Thú y Hải Phòng, đến năm 2016, anh xin thôi công tác về mở Bệnh viện Thú y Đức Việt để toàn tâm toàn ý với nghề. Bên cạnh việc điều trị bệnh, cơ sở của anh còn có thêm dịch vụ spa, làm đẹp thú cưng và kinh doanh thức ăn, phụ kiện chó, mèo.
Cũng xuất phát từ tình yêu thương chó, mèo cảnh khi còn là học sinh tiểu học, bác sĩ Đoàn Thị Thúy Nga, chủ phòng khám thú y ở phố Đà Nẵng (quận Ngô Quyền) quyết tâm theo đuổi nghề vốn chẳng mấy ai nghĩ tới. “Ngày nộp hồ sơ thi đại học, cả lớp chỉ có mình tôi đăng ký học thú y. Bạn bè ai cũng bảo hâm dở, sao lại chọn nghề khó thế. Nhưng tôi bỏ ngoài tai, sống chết với nghề bởi tôi không chịu được cảnh những chú chó, mèo chết dần vì bệnh hay bị chủ đem đi làm mồi nhậu vì bệnh tật”.
Từ năm 2006, nữ bác sĩ quê quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt đầu công việc chăm sóc chó, mèo cảnh tại hệ thống thú y Pet health Hà Nội. Sau đó, chị kết hôn và làm việc tại Hải Phòng từ đó đến nay. Đôi lúc bác sĩ Nga không khỏi chạnh lòng khi gặp phải phản ứng gay gắt, lời nói thô tục, hành động khiếm nhã của những vị khách hàng có chó, mèo bị bệnh nhưng không qua khỏi. “Chúng tôi luôn hết lòng cứu chữa các “bệnh nhân” bốn chân. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đưa đến khi bệnh quá nặng, tiên lượng xấu. Dù thông báo trước đến khách hàng nhưng họ không chấp nhận, đổ hết mọi tội lỗi cho bác sĩ. Nghề này vất vả, nhiều áp lực nhưng mức thu nhập của nghề thú y khiêm tốn, trung bình từ 5-6 triệu đồng/người/tháng...”, bác sĩ Nga chia sẻ.
Song, với bác sĩ Nga, nghề thú y mang lại niềm vui nhiều hơn nỗi buồn. Vui khi ngày càng nhiều người dân thành phố Cảng quan tâm đến việc chữa bệnh cho thú cưng thay vì bỏ rơi hay ngược đãi động vật. Vui khi nhiều bạn trẻ học chuyên ngành thú y và coi đây là nghề nghiệp gắn bó lâu dài. Nhưng vui nhất khi được chứng kiến những “người bạn bốn chân” được cứu sống, khỏe mạnh trở lại, mang niềm vui đến mỗi gia đình. Và đam mê có lẽ là sợi dây giúp những bác sĩ thú ý như chị Nga gắn bó với nghề./.
Bài và ảnh: Thanh Hà