
Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 471 tập súng tiểu liên AK bài 1 bắn mục tiêu cố định ban ngày
(HPĐT)- Cuối tháng 2-2024, Tiểu đoàn 471 và 472 của Lữ đoàn 147 Vùng 1 Hải quân tiếp nhận gần 1.000 chiến sĩ mới (CSM) được phiên chế vào các đơn vị thuộc Vùng 1 Hải quân và Cảnh sát biển. Trong số này có gần 100 CSM quê Hải Phòng. Tập trung về đây, sau hơn 3 tháng huấn luyện, các CSM sẽ trở lại đơn vị của mình để chính thức làm nhiệm vụ.
Vào mùa huấn luyện
Đến các Tiểu đoàn 471 và 472 trung tuần tháng 3, tại khu huấn luyện, mô hình học cụ, sơ đồ, tranh vẽ, hệ thống giáo án… rất đầy đủ. Trên thao trường, cán bộ hướng dẫn lính “mới tò te” rất nhiệt tình, nhẹ nhàng. Thấy tôi chăm chú quan sát tại khu vực CSM tập súng tiểu liên AK bài 1 bắn mục tiêu cố định ban ngày, lãnh đạo tiểu đoàn xuất hiện. Không ngờ đó là thiếu tá Kiều Văn Hưng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 471, người từng 3 năm gắn bó với đảo Nam Yết và Trường Sa Đông. Thiếu tá Hưng cho biết: “Lớp CSM vào đợt 25-2 vừa qua, được chia về 2 tiểu đoàn. Anh em có độ tuổi từ 18 đến 23. Ngoài CSM của Vùng 1 Hải quân, còn CSM của Vùng 1 Cảnh sát biển. Thời kỳ mới nên cán bộ cũng có tư duy mới, đổi mới cách nắm bắt tư tưởng bộ đội, xử trí các tình huống nảy sinh một cách tốt nhất”.
Theo thiếu tá Hưng, để phục vụ cho huấn luyện CSM năm nay, tiểu đoàn tổ chức tập huấn cho cán bộ từ tiểu đội trở lên. Việc tập huấn, huấn luyện đội ngũ cán bộ của tiểu đoàn hoàn thành trước 10 ngày theo đúng Quy định của Bộ Quốc phòng. Đơn vị đủ biên chế cán bộ huấn luyện, có bộ khung hoàn chỉnh mà không thiếu vị trí nào. Giáo án được biên soạn đầy đủ, được thông qua và phê duyệt. Thao trường, bãi tập đều chuẩn bị kỹ từ đầu sao cho thật tốt, hào huấn luyện phải sạch sẽ…, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện CSM. Một ngày ở đơn vị cảm nhận hết những cung bậc gian lao trong duy trì huấn luyện, rèn luyện CSM từ bắn súng tiểu liên AK, huấn luyện ném lựu đạn, điều lệnh đội ngũ, giảng bài chính trị… sao cho anh em nhanh chóng làm quen môi trường quân ngũ, nắm vững thao tác chiến đấu không đơn giản chút nào.
Thao trường đẫm mồ hôi
Thiếu tá Hoàng Hải Quân, Chính trị viên Tiểu đoàn 471 chia sẻ: “Huấn luyện tân binh cũng vất vả lắm. Có anh xa người yêu, nhớ, khóc thút thít, phải động viên thật nhẹ nhàng, không cáu được. Huấn luyện CSM là một nghệ thuật đấy”. Theo thiếu tá Quân, lớp CSM đợt này 100% là đoàn viên, thanh niên, có nhiều chiến sĩ trình độ học vấn cao đẳng, đại học. Trong số tân binh đến tiểu đoàn 471, có 7 chiến sĩ vừa được kết nạp Đảng trước giờ nhập ngũ, một số được học nhận thức về Đảng. CSM là đảng viên được đưa xuống Chi bộ các đại đội để tham gia sinh hoạt. Qua huấn luyện, anh em nắm chắc nội dung giáo dục chính trị và thực hành được những nội dung cơ bản về kỹ thuật chiến đấu, điều lệnh, thể lực tốt…, làm cơ sở cho huấn luyện chiến đấu trong thời gian tiếp theo.
Ở các tiểu đoàn 471, 472, cán bộ quản lý gần gũi với bộ đội, qua đó nắm bắt hoàn cảnh gia đình, tính cách, sở trường, năng khiếu của CSM rồi phân loại và có biện pháp quản lý phù hợp. Các tổ chức, các lực lượng, đặc biệt là tổ 3 người, tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân của tiểu đoàn phát huy vai trò của mình trong làm việc cùng CSM. Bên cạnh đó, cán bộ các cấp thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với anh em để kịp thời nắm bắt tư tưởng, có biện pháp quản lý, định hướng và giải quyết các trường hợp nảy sinh. Đơn vị cũng thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi để CSM thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị.
Miệt mài vất vả trên bãi tập và đang làm quen môi trường quân đội, nhưng khi bắt chuyện, các CSM đều rất vui vẻ. Lê Đức Việt, 18 tuổi, quê Thủy Triều (Thủy Nguyên) khoe đời binh nghiệp, ngày mới vào bỡ ngỡ, nhớ nhà, nhưng giờ đã quen. Với Việt, ở đơn vị cũng vui, cũng được nhảy múa, hát ca. Khác với Việt, Đặng Công Thành, 22 tuổi, ở Thủy Đường (Thủy Nguyên) đã tốt nghiệp cao đẳng, hết tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là lên đường. Thành tâm sự: “Cả nhà đã có nhiều người là bộ đội chuyên nghiệp, nên tôi xác định hết 2 năm nghĩa vụ sẽ trở về làm công việc mình mơ ước. Ở đây không buồn, sau những giờ tập luyện vã mồ hôi là được chơi thể thao, văn hóa văn nghệ, nhảy dân vũ và thi hát karaoke”.
3 tháng thao trường, cường độ huấn luyện liên tục và tương đối cao, CSM được giáo dục để trở thành chiến sĩ Quân đội có giác ngộ chính trị tốt, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, có kỷ luật nghiêm, thể lực tốt, tác phong và lối sống của quân nhân. Sau khi hoàn thành huấn luyện, đầu tháng 6 tới, các CSM sẽ dự lễ bàn giao để trở về đơn vị, bước vào một chặng đường mới gian khó nhưng đầy vinh quang trong cuộc đời bộ đội của mình.
BÀI VÀ ẢNH: ĐỖ HÂN