Kỷ niệm Quốc khánh 2-9, cán bộ, công nhân, viên chức lao động được nghỉ liền mấy ngày. Nhóm bạn Tễu có dịp tổ chức họp mặt, liên hoan mừng Tết Độc lập tại nhà một người.
Chuyện đang rôm rả thì có tiếng gọi cửa, tất cả cùng nhìn ra, thấy nam thanh niên vai khoác ba-lô cất tiếng chào, miệng cười tươi rói. Bạn Tễu khựng lại, rồi lập cập chạy ra mở cửa. Cả nhà bạn cũng sững lại vài giây rồi cùng chạy ra đón khách. Họ ôm chầm lấy người thanh niên kia. Vợ anh bạn quay đi chấm nước mắt. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, đoàn viên, sum họp.
Bạn Tễu kéo tay cậu thanh niên vào bàn, giới thiệu với mọi người:
- Giới thiệu với các bạn, đây là con trai chú em tôi. Cháu gọi tôi bằng bác. Bố mẹ cháu không may qua đời sớm, vợ chồng tôi nuôi cháu từ nhỏ, coi cháu như con đẻ. Cháu được cấp học bổng du học rồi tốt nghiệp, hiện công tác tại Ô-xtrây-lia. Mấy năm nay cháu bận công tác nên không về nước được. Không ngờ Tết Độc lập này cháu lại có mặt ở nhà….
Bạn Tễu nghẹn giọng, mắt hoe đỏ. Cậu thanh niên nắm chặt tay bác siết chặt, chào mọi người rồi chia sẻ:
- Nhiều năm rồi cháu chỉ mong được có mặt ở nhà vào dịp Tết Độc lập mà không thể thu xếp về. Lần này cháu về, cũng sẽ ở nhà luôn. Qua báo, đài, biết đất Cảng quê mình đang trên đà phát triển đột phá. Cháu xin chuyển công tác về chi nhánh của công ty ở thành phố mình. Từ giờ có thể sum vầy cùng gia đình rồi, vừa được góp phần xây dựng quê hương.
Các bạn Tễu cùng chúc mừng gia đình bạn, chúc mừng cậu thanh niên có ý chí. Đáng quý hơn, cậu yêu quê hương. Một người đứng gần vỗ vai cậu, gật gù đồng tình:
- Đúng! Cháu nghĩ thế là đúng! Còn phải lo lấy vợ, sinh con nữa. Các chú các bác đây cũng chỉ mong được ở gần con cháu trong mỗi dịp lễ, tết như thế này. Tết là đoàn viên, sum họp. Tết Độc lập càng ý nghĩa hơn khi được quây quần như thế này.
Tễu thấy bạn nói đúng quá. Cuộc gặp mặt của nhóm Tễu hôm nay càng ý nghĩa hơn khi được chứng kiến phút giây sum họp của đại gia đình nhà bạn. Và sự có mặt của cậu thanh niên kia giúp Tễu nhận ra, nhiều bạn trẻ dù đi đâu vẫn hướng về quê hương, mong muốn trở về để đóng góp một phần xây dựng quê hương.