(HPĐT)- Một mùa xuân mới đến gần. Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ai ai cũng mong được sum vầy cùng người thân, gia đình. Thế nhưng, những cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) lại thầm lặng hòa cùng dòng người ngược xuôi, song không phải để ngắm cảnh, du xuân, mà là tích cực ứng trực, bảo vệ sự bình yên của thành phố và của người dân.

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia chốt điểm tại khu vực Nhà hát thành phố.
Ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm thường gợi trong lòng mỗi người nhiều cảm xúc xốn xang, bồi hồi. Từ sáng sớm, mọi người tất bật sắp xếp công việc, dọn dẹp nhà cửa, tranh thủ sắm thêm vài cây hoa, mua đồ trang trí mâm ngũ quả. Đó cũng là lúc nhiều cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thành phố lên đường làm nhiệm vụ. Thiếu tá Phạm Văn Nam, Phó đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH Khu vực Quán Toan (KV4- PC07) cho biết, 8 năm vào nghề là từng ấy năm đón giao thừa cùng đồng đội, vui Tết với cành đào, cây quất đơn vị chuẩn bị để mừng năm mới. Năm nay là năm thứ 4 liên tiếp, anh nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn cháy, nổ tại dải trung tâm thành phố từ 6 giờ 30 phút sáng 30 Tết đến qua thời khắc bắn pháo hoa. Con đường từ nơi đóng quân của đơn vị đi qua hồ Tam Bạc, rồi tới Nhà hát thành phố- nơi đơn vị được giao chốt chặn, bảo đảm an toàn PCCC cho sự kiện chào mừng năm mới hằng năm được trang hoàng lộng lẫy với cờ và hoa tươi thắm hai bên đường. Tưởng chừng việc không đón giao thừa bên gia đình trở thành thói quen, song trước khung cảnh này, anh em chiến sĩ không khỏi chạnh lòng.
Nhớ lại những kỷ niệm trong nhiều năm liền ứng trực, anh Nam cho rằng chính sự chia sẻ của người dân tiếp thêm nguồn động viên to lớn cho tập thể anh em chiến sĩ. Tầm 9 giờ tối, mọi người bắt đầu đổ ra đường rất đông, nhiều em nhỏ được bố mẹ dẫn đi chơi rất thích thú khi nhìn thấy xe chữa cháy. Các cháu thường được bố mẹ dạy khoanh tay ra chào và xin phép các chú cảnh sát cho chụp ảnh lưu niệm với xe chữa cháy. Nhiều lúc nhìn các cháu nhỏ, anh Nam lại nhớ đến con gái ở nhà. Thiếu tá Phạm Văn Nam chia sẻ: Trong thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, khi tiếng pháo hoa nổ giòn giã, cũng là lúc mỗi người lính PCCC mang một cảm xúc riêng. Song tựu chung lại là niềm vui, sự tự hào của mỗi chiến sĩ khi được góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, an toàn cho người dân.
Cũng được giao trực đêm 30 Tết, Trung úy Trịnh Văn Nhân, Đội công tác chữa cháy và CNCH, có thâm niên 4 năm đều đón giao thừa trong khi làm nhiệm vụ rồi mới tranh thủ về quê vào mồng 1, mồng 2 vui năm mới với gia đình. Anh Nhân tâm sự: “Quê ở Nam Định, nên những ngày giáp Tết, ra đường thấy người người xách ba lô về quê cũng thấy nôn nao, song tôi lấy đó làm động lực tự nhủ phải tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để hôm sau yên tâm lên đường về quê ăn Tết. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình gắn bó với nghề, đó là khi thực hiện bảo đảm an toàn PCCC ở bờ hồ Tam Bạc vào đêm 30 Tết, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ không được đón Tết trọn vẹn, nhiều người dân đi ngang qua hỏi chuyện, bắt tay động viên. Đặc biệt, cứ vào thời khắc giao thừa, lãnh đạo đơn vị tới các chốt bảo vệ sự kiện để chia sẻ, tặng quà, chúc Tết anh em. Những sự quan tâm chân thành, giản dị đó khiến những người làm nhiệm vụ cảm thấy thật sự hạnh phúc và ấm áp”.
Khi được hỏi về mong ước trong những dịp Tết, phần lớn các cán bộ, chiến sĩ PCCC đều vui vẻ bày tỏ: Tất cả lính cứu hỏa luôn mong không có sự cố về cháy, nổ nào xảy ra trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết. Trước hết là để bảo đảm an ninh, trật tự cho toàn xã hội. Sau là tạo điều kiện cho anh em ăn Tết tại đơn vị, gia đình như bao người khác. Mặc dù, không năm nào các cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH có một cái Tết trọn vẹn người thân, nhưng với họ, Tết cũng rất đặc biệt, đó là Tết thắm tình đồng chí, đồng đội, cùng nhau khoác lên mình sắc phục người lính 114, sẵn sàng “vì nhân dân phục vụ”./.
Linh Anh - Ảnh: Phan Tuấn