Vui mừng trước sự quan tâm của thành phố

Bà Nguyễn Thị Thuân, ở Tổ dân phố Đẩu Phượng 4, phường Văn Đẩu, (quận Kiến An) 02/01/2021 13:00

(HPĐT)- Gia đình tôi có ba con là thế hệ thứ 2 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đều không thể tự chăm sóc bản thân nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Năm 2010, các cơ quan, đoàn thể của phường xây tặng 4 mẹ con tôi căn nhà cấp 4. Năm 2017, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các nhà hảo tâm xây tặng tôi thêm ba gian phòng ở trên diện tích đất của gia đình cho các cháu để tiện sinh hoạt.

Hiện gia đình tôi thuộc hộ nghèo. Các cháu hưởng mức hỗ trợ gần 4 triệu đồng/tháng. Bản thân tôi cũng được hỗ trợ gần 400 nghìn đồng/tháng. Những hỗ trợ đó không chỉ giúp  đời sống  gia đình tôi bớt khó khăn mà còn cho các cháu được tới bệnh viện thăm khám và điều trị bệnh, được phát bảo hiểm y tế và các chính sách đối với người bị ảnh hưởng chất độc hóa học… cùng nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ. Giai đoạn 2021- 2025, thành phố nâng mức hỗ trợ xã hội lên gấp 2 lần bình quân cả nước là một niềm vui lớn đối với gia đình và nhiều gia đình khác. Tôi mong rằng gia đình sẽ tiếp tục nhận được thêm nữa sự quan tâm từ các cấp chính quyền thành phố, cùng sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để xây sửa thêm cho các cháu có nơi phù hợp hơn, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống hằng ngày./.

Bà Nguyễn Thị Thuân, ở Tổ dân phố Đẩu Phượng 4, phường Văn Đẩu, (quận Kiến An)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vui mừng trước sự quan tâm của thành phố