Món quà ý nghĩa dành tặng các em
Không khí tại các nhà chùa những ngày gần Tết Trung thu luôn tấp nập, nhộn nhịp, khẩn trương chuẩn bị nhiều phần quà dành tặng các em nhỏ. Tại chùa Hang, quận Đồ Sơn, các tăng nhi phật tử cùng các bạn tình nguyện viên đang nhộn nhịp gói quà, những đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn lồng,… dành tặng các em học sinh Trường Tiểu học Hợp Đức. Phật tử Lại Văn Tuấn, chùa Hang, quận Đồ Sơn cho biết: “Chúng tôi lên kế hoạch trước Trung thu 1 tháng, bao gồm ý tưởng bày mâm cỗ và thực hiện gói quà, sách vở, đồ dùng học tập dành tặng các em học sinh vượt khó, học giỏi. Tất cả đều được nhà chùa chuẩn bị rất chu đáo”.
Cũng như chùa Hang, chùa Phúc Linh, làng Đồng Dụ (huyện An Dương) lên kế hoạch trước Trung thu vài tháng tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi trong làng. Đây là lần thứ 6 “Đêm hội trăng rằm” được Đại đức Thích Bản Hoan, trụ trì chùa Phúc Linh dày công chuẩn bị. Các tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi làng Đồng Dụ và câu lạc bộ Măng non xung kích của Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng thể hiện. Đêm hội còn có sự xuất hiện của bé Nguyễn Thanh Sơn trong chương trình “Người hùng tí hon” được phát sóng trên HTV7 và các tiết mục múa rối nước của Đoàn múa rối Hải Phòng… Theo sư thầy Thích Bản Hoan, các em thiếu nhi ở làng Đồng Dụ ít có cơ hội được xem những chương trình nghệ thuật trong nội thành. Trung thu là dịp để các em hiểu hơn về các loại hình nghệ thuật dân gian và cũng là sân chơi cho các em giao lưu, học hỏi.
Em Phạm Thị Hương Giang, học sinh lớp 6A, Trường THCS Đặng Cương (huyện An Dương) là thành viên của nhóm văn nghệ cho biết: “Cứ mỗi dịp Trung thu là em cùng các bạn trong làng rất háo hức. Chúng em được xem múa rối, được trình diễn trên sân khấu và được phá cỗ đêm rằm. Em đang đếm từng ngày mong chờ “Đêm hội trăng rằm” làng Đồng Dụ đến thật nhanh”.
“Đêm hội trăng rằm” tổ chức hằng năm cũng là tâm nguyện của sư thầy Thích Bản Hoan, phát hiện và gieo mầm niềm đam mê nghệ thuật tới các em nhỏ làng Đồng Dụ. Việc tổ chức Trung thu được sự quan tâm của chính quyền địa phương và thu hút sự tham gia góp sức đông đảo người dân Đồng Dụ. Theo sư thầy Thích Bản Hoan, Trung thu năm 2017 chùa Phúc Linh nhận được hơn 13 triệu đồng từ sự đóng góp của người dân Đồng Dụ. Bên cạnh đó, trong ngày rằm tháng 8, các em thiếu nhi trong làng được nhận quà, bánh kẹo ở các thôn. Tối đến, các em cùng cha mẹ, người thân đón “chú Cuội”. Hàng nghìn người dân cùng thưởng thức đêm rằm ý nghĩa, góp phần vun đắp hạnh phúc gia đình, xây dựng tình làng nghĩa xóm.
![]() |
| Hàng nghìn người dân thưởng thức “Đêm hội trăng rằm” năm 2015 tại chùa Phúc Linh, làng Đồng Dụ (huyện An Dương). |
Anh Đỗ Văn Mạnh ở làng Đồng Dụ (huyện An Dương) cho biết: “Tôi rất ủng hộ chương trình “Đêm hội trăng rằm” mà chính quyền xã phối hợp cùng chùa Phúc Linh tổ chức cho các cháu thiếu nhi trong làng Đồng Dụ. Năm nào cũng có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Không chỉ dành cho các em thiếu nhi mà ông bà, cha mẹ của các em cũng được chung vui. Bởi vậy, Tết Trung thu của làng Đồng Dụ luôn để lại dư âm đẹp trong lòng người dân”.
Chương trình Trung thu của hơn một nghìn học sinh Trường Tiểu học Hợp Đức sẽ diễn ra vào ngày 14-8 âm lịch. Đại đức Thích Giác Hiệu, trụ trì chùa Hang, quận Đồ Sơn cho biết: “Nhà chùa rất vui và phấn khởi khi được phối hợp cùng Phòng Giáo dục quận Đồ Sơn tổ chức trung thu dành tặng các em học sinh Trường Tiểu học Hợp Đức. Tất cả các em đều được nhận quà, cùng nhau phá cỗ Trung thu để cùng cảm nhận hơi ấm tình thương của thầy cô, bạn bè. Bên cạnh đó, nhà trường chọn 100 em vượt khó, học giỏi để trao mỗi suất quà trị giá 200 nghìn đồng”. Những món quà dịp Trung thu là nguồn động viên khích lệ sự nỗ lực trong học tập của các em. Ngày rằm Trung thu cũng thêm ý nghĩa khi các em học sinh được giao lưu văn nghệ, nghe Đại đức Thích Giác Hiệu truyền giảng về đạo hiếu, về tinh thần vượt khó để các em luôn cố gắng học tập tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi. “Những món quà tuy nhỏ nhưng ý nghĩa, tất cả là tình cảm của nhà chùa, bố mẹ, thầy cô dành cho các em. Mong các em có một Trung thu thật hạnh phúc”– Đại đức Thích Giác Hiệu nhắn nhủ.
Trịnh Trinh