Vững vàng đi lên từ gian khó

Thanh Hà - Ảnh: Vũ Dũng, Duy Thính, Duy Lân 08/07/2020 11:58

Gian khổ mà ấm áp, nghĩa tình

Nhà báo Vũ Long, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Phòng.


Thuộc thế hệ những người làm báo đầu tại Hải Phòng, nhà báo Vũ Long, nguyên Tổng biên tập Báo Hải Phòng giai đoạn 1979-1989 còn nhớ như in những năm tháng làm báo đầy gian khổ mà ấm áp nghĩa tình thuở ấy. Cầm trên tay tờ “Hải Phòng kiến thiết” số đầu, xuất bản ngày 21-3-1957, dòng hồi ức ùa về trong ông. Tham gia tiếp quản Hải Phòng năm 1955, nhà báo Vũ Long khi ấy là cán bộ Ty Văn hóa-Thông tin tỉnh Hải Dương được cử công tác tại tờ Tin Hải Phòng. Đến năm 1957, Báo Hải Phòng kiến thiết ra đời, ông tiếp tục về làm phóng viên.

Nhà báo Vũ Long kể, ngày ấy, tòa soạn Báo Hải Phòng chỉ có hơn 10 cán bộ, phóng viên. Kiến thức làm báo hầu như không có. Thực hiện phương châm vừa học vừa làm, phóng viên được cử đi học bồi dưỡng tại trung ương từ 3 đến 6 tháng. Người được đi học “oách lắm” vì không chỉ tiếp nhận kiến thức, kỹ năng làm báo bổ ích mà còn mang về nhiều tài liệu chuyên ngành, đem in rồi đưa anh em phóng viên trong tòa soạn tự học, tự bồi dưỡng. Không những thế, họ còn được phân công hướng dẫn các phóng viên khác đi cơ sở lấy thông tin, cách phỏng vấn, khai thác tư liệu để đưa vào bài viết.

Theo nhà báo Vũ Long, Báo Hải Phòng thời điểm ấy chỉ xuất bản 3 kỳ mỗi tuần. Sau mỗi số báo, Ban Biên tập cùng phóng viên cùng nhau họp rút kinh nghiệm và phân công nhiệm vụ chuẩn bị số báo tiếp theo. Theo dõi nông nghiệp nên nhà báo Vũ Long thường đi ngoại thành. Quãng đường hàng chục cây số, toàn đi bằng xe đạp. “Ngày ấy, phóng viên đi tác nghiệp tại cơ sở thường kéo dài hàng tuần. Cùng với bút, sổ tay, hành trang của chúng tôi có thêm màn và vài bộ quần áo. Ban ngày, chúng tôi đi thăm đồng, các hợp tác xã; tối đến, gặp gỡ, trò chuyện với nông dân đến tận khuya. Sau mỗi chuyến đi, chúng tôi thu hoạch kha khá tư liệu, rồi sử dụng trong nhiều thể loại như tin, bài thông tấn, phóng sự, tùy bút, tạp văn...”, nhà báo Vũ Long nhớ lại.

Rồi ông nói tiếp: “Làm báo thời ấy khó khăn lắm...”. Phóng viên phải tận dụng những mẩu giấy nhỏ để ghi chép, mỗi dòng chỉ viết được 5-6 chữ. Hì hụi viết tay những bản thảo tin, bài và phải giữ cẩn thận để mang đến tòa soạn, bởi nếu thất lạc thì “công toi”, phải viết lại từ đầu. Cả tòa soạn cũng chỉ có 1 chiếc máy ảnh, anh em phóng viên luân phiên sử dụng. Tuy khó khăn, thiếu thốn trăm bề nhưng chính giai đoạn này lại đầy ắp những kỷ niệm ấm áp, thân thương. Có lần nhà báo Vũ Long đạp xe về Kiến Thụy làm tin. Lúc về, ông được Chủ tịch huyện mời lên ô tô chở về. Thế là, xe đạp của ông để luôn ở nhà nữ Bí thư Huyện Đoàn. Sáng hôm sau, khi ông đi làm, cả tòa soạn cứ trêu “đi thực tế gì mà có người theo về tận đây”. Hỏi ra mới biết, nữ Bí thư Đoàn nọ mang xe đạp đến tận tòa soạn trả. Hay có lần đi cơ sở, ông dự luôn đám cưới anh Bí thư Đoàn địa phương. Sẵn máy ảnh trong tay, ông chụp bức ảnh kỷ niệm ngày cưới tặng đôi vợ chồng trẻ. Đúng dịp kỷ niệm 55 năm Ngày Báo Hải Phòng xuất bản số đầu, người Bí thư Đoàn năm xưa trao tận tay bức ảnh cưới do nhà báo Vũ Long chụp được ông lưu giữ như món quà quý.

Người góp công xây dựng báo chí truyền hình đất Cảng

Ở tuổi 82, sức khỏe giảm sút nhiều, bước đi đã chậm nhưng nhắc về những tháng năm gắn bó với sự nghiệp làm báo hình của thành phố, nhà báo Cao Huy Duyệt, nguyên Phó giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Hải Phòng giai đoạn 1985-1998 trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.

“Nhận sứ mệnh xây những “viên gạch” đầu của báo chí truyền hình thành phố Cảng thực sự là trọng trách nặng nề với một người chỉ có bằng đại học sư phạm và chưa từng qua trường lớp báo chí. Song, điều đó càng thôi thúc tôi hơn...”, nhà báo Cao Huy Duyệt nhớ lại. Sau khi nhận quyết định về đài, ông xin nghỉ phép 1 tháng với lý do ổn định sức khỏe để làm nhiệm vụ mới. Ít ai biết rằng, ông dành 1 tháng ấy xe lên Hà Nội “tầm sư học đạo” tại Đài Truyền hình Việt Nam. Được sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo đài, ông được đi thực tế tại từng ban, nắm bắt hoạt động sản xuất chương trình truyền hình cũng như công tác tổ chức bộ máy nhân sự. Trở về Hải Phòng với “sàng” kinh nghiệm được đúc kết suốt 1 tháng, ông tự tin bắt tay vào việc.

Các nhà báo tác nghiệp tại hội nghị báo chí toàn quốc tại Hải Phòng.

Không lâu sau, các bản tin thời sự “made in Hải Phòng” với thời lượng ngắn ra đời trong niềm hân hoan của tập thể cán bộ, phóng viên nhà đài. Từ thành công ấy, đài tiếp tục sản xuất các chương trình chuyên đề tạo tiếng vang lớn lúc bấy giờ như “Măng non đất Cảng”. Năm 1996, lần đầu đài sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp, trở thành dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của Đài Phát thanh-Truyền hình Hải Phòng.

Tin tưởng vào thế hệ người làm báo của Hải Phòng hôm nay

Nói về chặng đường phát triển của báo chí Hải Phòng nói chung, Báo Hải Phòng nói riêng, nhà báo Vũ Long khẳng định “trình độ phóng viên bây giờ giỏi hơn trước rất nhiều”. Họ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ tốt, đa năng và tiếp thu nhanh với công nghệ hiện đại. Thế hệ người làm báo Báo Hải Phòng hôm nay có sự kế thừa, tiếp nối truyền thống của những thế hệ đi trước, luôn luôn đổi mới, sáng tạo, không ngừng rèn luyện, nâng cao tay nghề nhằm theo kịp với sự phát triển của thành phố và đất nước. Báo Hải Phòng thực hiện tốt chức năng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố Cảng, đáp ứng yêu cầu thông tin “đúng, trúng, hay” với cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng được đầu tư, hoàn thiện. Báo phản ánh tương đối toàn diện, chính xác, đa dạng thông tin trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội thành phố.

Phóng viên báo chí tác nghiệp trên Vịnh Lan Hạ.

Về truyền hình Hải Phòng, nhà báo Cao Huy Duyệt phấn khởi đánh giá: “Những ngày đầu, tuy trình độ còn nhiều hạn chế nhưng cán bộ, phóng viên nhà đài luôn đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm, quyết tâm cao với công việc. Tinh thần ấy tiếp tục được lưu giữ và tiếp nối trong các thế hệ người làm báo truyền hình sau này. Đặc biệt, kể từ khi có sự đầu tư mạnh mẽ của Thành ủy và UBND thành phố, đài không ngừng đổi mới toàn diện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người”. Vị nhà báo lão thành đặc biệt ấn tượng với việc đổi mới các bản tin thời sự theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Chất lượng các tác phẩm báo chí ngày càng nâng lên rõ rệt. Nhiều tác phẩm đoạt các giải báo chí quốc gia, liên hoan truyền hình toàn quốc, khẳng định “thương hiệu” của đội ngũ phóng viên đất Cảng. Các nhà báo lão thành tin tưởng rằng thế hệ người làm báo của Hải Phòng hôm nay sẽ làm được nhiều hơn, tốt hơn nhiệm vụ “thư ký của thời đại” với “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”.

Thanh Hà - Ảnh: Vũ Dũng, Duy Thính, Duy Lân
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vững vàng đi lên từ gian khó