Vườn thơ đất Cảng có Thi Hoàng

Nhà văn Vũ Quốc Văn 05/03/2020 10:19

Trường ca "Gọi nhau qua vách núi" viết về chiến tranh của Thi Hoàng được trao giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam (1996) và Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm của Hải Phòng.

Nhiều người nói, Hải Phòng là vùng đất lạ. niên 20 của thế kỷ trước đến nay, cứ sau vài mươi năm, Chỉ tính từ thập vùng đất này lại phát lộ sinh ra những con người tài năng, hay một trào lưu văn học nghệ thuật đặc sắc. Những con người làm nên giá trị đặc sắc đó có thể là người Hải Phòng hoặc từ nơi khác đến sinh cơ lập nghiệp rồi thành danh. Trong vườn thơ đất Cảng, Thi Hoàng là một trong những người kế tục xứng đáng của miền đất giàu truyền thống văn chương nghệ thuật. Thi Hoàng làm thơ và có thơ đăng Báo Văn nghệ từ thập niên 60 thế kỷ trước. Năm 1967, đang làm cán bộ kỹ thuật ngành giao thông, ông lên đường nhập ngũ vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Rồi bị thương, ông phải chuyển ra Bắc điều trị. Vết thương lành nhưng Thi Hoàng thì không còn đủ sức khỏe trở lại chiến trường. Ông chuyển về làm công tác xuất bản ở Sở Văn hóa – Thông tin Hải Phòng. Năm 1976, Thi Hoàng chuyển về Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng, làm cán bộ biên tập Tạp chí Cửa Biển cho đến ngày nghỉ hưu, năm 2004. Năm 1971, Thi Hoàng có thơ in chung trong tập “Cửa sông” (NXB Tác phẩm mới) cùng Nguyễn Tùng Linh, Thanh Tùng. Đến năm 1976, Thi Hoàng ra tập thơ riêng có tên “Nhịp sóng” (Hội Văn học – Nghệ thuật Hải Phòng). Mấy năm sau, ông ra mắt trường ca “Gọi nhau qua vách núi” (NXB Quân đội nhân dân ấn hành).

Nhà thơ Thi Hoàng.

Sau khi trường ca “Gọi nhau qua vách núi” xuất hiện trên thi đàn, tên tuổi Thi Hoàng trở thành một “hiện tượng”. Mặc dù công chúng yêu thơ biết đến tên tuổi Thi Hoàng từ trước đó. Nhưng phải đến “Gọi nhau qua vách núi”, thơ ông mới được đón nhận với thái độ yêu quý nồng nhiệt. Từ đấy, người yêu thơ càng thêm nhớ, thêm thuộc những câu thơ của Thi Hoàng: “Trời thì xanh như rút ruột mà xanh/ Cây cứ biếc như vặn mình mà biếc”. Hay: “Một buổi chiều không biết cất vào đâu…”. Trường ca “Gọi nhau qua vách núi” là một khẳng định thương hiệu thơ Thi Hoàng. Với tập trường ca này, năm 1995, Thi Hoàng nhận liền lúc hai giải thưởng văn chương: giải thưởng văn nghệ mang tên danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm của thành phố Hải Phòng, và giải của Hội Nhà văn Việt Nam. Hai năm sau “Gọi nhau qua vách núi”, Thi Hoàng tiếp tục xuất bản tập thơ “Đom đóm và sao”. Năm 2001, tập thơ “Bóng ai gió tạt” xuất bản. Tiếng vang của tập thơ này khiến Báo Văn nghệ phải tổ chức riêng một hội thảo “Bóng gió ai tạt”. Cùng năm này, Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải A tặng tập thơ. Năm 2004, thành phố Hải Phòng lại tặng thêm giải thưởng dành cho tác phẩm này. Sau này, ông tiếp tục sáng tác và xuất bản tập thơ “Cộng sinh với những khoảng trống”, trường ca “Ba phần tư trái đất”… Năm 2007, nhà thơ nhỏ bé với sức sáng tạo bền bỉ ấy vinh dự được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Thế mới biết, sức sáng tạo của nhà thơ ấy thật đáng nể. Và vườn thơ đất Cảng tự hào khi có một nhà thơ mang tên Thi Hoàng

Thi Hoàng tên khai sinh là Hoàng Văn Bộ, sinh năm 1943 tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Năm 2007, ông được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho bốn tập thơ-trường ca: "Nhịp sóng", "Ba phần tư trái đất", "Gọi nhau qua vách núi" và "Bóng ai gió tạt". Trường ca "Gọi nhau qua vách núi" viết về chiến tranh của Thi Hoàng được trao các giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam (1996), Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm của Hải Phòng. Trong Bảo tàng Văn học Việt Nam (ngõ 275, đường Âu Cơ, Hà Nội) có riêng một khu trưng bày giới thiệu về tác phẩm, bản thảo và các vật dụng cá nhân của nhà thơ Thi Hoàng.

Nhà văn Vũ Quốc Văn
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vườn thơ đất Cảng có Thi Hoàng