Vượt lên chính mình

13/01/2017 17:09

Hoàng Huế

Ngôi nhà 2 tầng nằm khuất sâu trong khu khai thác đá là nơi chị Mai cùng các con đang sinh sống. Đón khách bằng nụ cười nồng hậu, cởi mở, chị Mai khoe: “Với tôi bằng khen của Thành ủy trong dịp tổng kết 5 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là phần thưởng cao quý, tôi rất trân trọng và lấy đó là động lực để cống hiến nhiều hơn nữa”.

Chị Mai đang chăm sóc mạ giống tại trang trại của gia đình.

Chồng mất sớm, tài sản lớn nhất của chị là 3 đứa con. Nhờ tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý chí quyết tâm, mạnh dạn trong sản suất, kinh doanh chị vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương mình. Để có được thành quả, cơ ngơi như ngày hôm nay, chị trải qua bao cơ cực, vất vả, thất bại, vui, buồn. Hiện, chị đang làm Giám đốc công ty vận tải hàng hóa Phú Hưng Thịnh, chuyên vận chuyển hàng cho các công ty tàu biển ở địa phương và các tỉnh lân cận. Từ 2 đầu xe thời điểm mới thành lập đến nay công ty có 20 đầu xe, tạo việc làm cho 25 lao động tại địa phương với mức thu nhập 12 triệu đồng/người/tháng. Thật đáng nể phục khi người phụ nữ nông thôn, vốn quanh năm chỉ biết đến đồng ruộng, nay quyết đoán, tự tin điều hành, quản lý một công ty, cùng trang trại chăn nuôi lợn, gà, trồng rau màu và cấy lúa rộng 14.000m. Hiện, trang trại của chị tạo việc làm cho 5 lao động theo thời vụ với mức thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Sản phẩm an toàn từ trang trại, không chỉ phục vụ nhu cầu gia đình, mà còn hỗ trợ, giúp đỡ một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn, xóm. Với tiềm lực kinh tế vững vàng, chị giúp đỡ, hỗ trợ nhiều chị em trên địa bàn nguồn vốn ban đầu để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Nghị lực của người phụ nữ này cũng truyền đến người con trai cả. Anh không may bị tật nguyền, cuộc sống gắn liền với chiếc xe lăn mấy chục năm, nhưng vẫn giúp đỡ mẹ trong việc điều hành, quản lý công ty. Hằng ngày anh vẫn đi xe lăn xuống các bến bãi kiểm tra việc xuất, nhập hàng của các chủ phương tiện vận tải, động viên người lao động. Chị Mai tâm sự: “Niềm vui của tôi không chỉ là những danh hiệu, những tấm bằng khen, giấy khen của các cấp khen thưởng mà chính là sự tin tưởng, quý mến của mọi người. Đó là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vượt lên chính mình