(HPĐT)- Anh Bùi Văn Mạnh, ở xã An Lư (huyện Thủy Nguyên) từng có một quá khứ lầm lỡ. Với nghị lực và quyết tâm lớn từ bỏ ma túy, anh “làm lại cuộc đời”. Hiện sở hữu doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, anh thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khó, thiệt thòi.

Anh Bùi Văn Mạnh (bên phải) trao 20 xe đạp tặng học sinh nghèo vượt khó của huyện Thủy Nguyên thông qua Ủy ban MTTQ huyện.
Quyết tâm làm lại cuộc đời
Anh Mạnh sinh năm 1976, trong gia đình có nghề truyền thống làm nghề vận tải biển ở xã An Lư. Thôi học từ sớm, anh theo cha mẹ làm nghề tàu biển. Ngang dọc khắp nơi, lúc anh theo tàu chạy sang Quảng Ninh vận chuyển than đi Hà Nội, rồi những chuyến xa hơn ra nước ngoài. Đến năm 1991, vấn nạn ma túy lan về làng quê, nhất là vùng chuyên làm nghề vận tải biển An Lư, người dân có điều kiện kinh tế khá. Trong vòng xoáy ấy, cùng với đặc thù công việc quanh năm theo những chuyến chở than, lênh đênh sông nước, bị bạn bè rủ rê, anh Mạnh sa vào heroin từ năm 1995. Con đường nghiện ngập cứ thế trượt dài nhiều năm liền.
Tưởng chừng như khó dứt “cái chết trắng”, nhưng chính tình cảm của người vợ và 2 con nhỏ tạo động lực để anh dứt bỏ nó. Anh Mạnh, kể lại, anh bừng tỉnh khi suy nghĩ rất nhiều, nếu không quyết tâm từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời, anh sẽ mất tất cả gia đình, sự nghiệp. Khi ấy, đúng thời điểm Chính phủ chọn Hải Phòng thí điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone vào năm 2008. Hải Phòng triển khai thí điểm ở 3 quận, huyện, trong đó có huyện Thủy Nguyên. Anh Mạnh xin được điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế methadone. Rồi chính anh đứng lên vận động 300 người nghiện ma túy khác tham gia điều trị cai nghiện bằng methadone. Kiên trì tuân thủ hướng dẫn, điều trị của các bác sĩ, 6 năm sau, anh Mạnh dứt hẳn con đường nghiện ngập.
Đoạn tuyệt được ma túy, hoạt động kinh doanh vận tải tàu biển của gia đình anh Mạnh lại gặp khủng hoảng. Mẹ anh bị bệnh hiểm nghèo qua đời, bố anh đau ốm liên miên. Một mình anh chèo lái, thành lập Công ty CP vận tải biển Đức Thịnh, chuyển hướng phát triển nghề vận tải đường sông nội địa, chuyên chở nguyên liệu cho các nhà máy xi măng trong và ngoài thành phố. Đến nay, công ty của anh đóng ở xã Lại Xuân với 8 tàu sông, tạo việc làm cho 50 lao động. “Nếu như không có sự bừng tỉnh năm nào, tôi khó có được ngày hôm nay”, anh Mạnh trải lòng.
Tích cực hỗ trợ những người nghèo khó
Từng lầm lỡ, trải qua những gian truân, thử thách tưởng như khó vượt qua giúp anh Mạnh thêm hiểu được giá trị của cuộc sống. Anh càng trân trọng nghĩa tình, làm thêm những việc nghĩa tại những nơi anh sống và làm việc. Như 3 năm qua, đều đặn anh hỗ trợ 10 triệu đồng/năm để giúp cháu Đông Văn Vỹ, sinh năm 2011, ở thôn Sáu Phiên, xã An Lư có tiền ăn học. Cháu Vỹ có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, một mình mẹ cháu nuôi 3 con. Mới đây, đầu tháng 8-2023, anh Mạnh hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà tặng hộ nghèo ở xã Lại Xuân (huyện Thủy Nguyên). Chủ tịch UBND xã Lại Xuân Bùi Văn Đáng cho biết, đây không phải năm đầu mà từ năm 2022 tới nay, anh Mạnh chung tay ủng hộ địa phương xây 2 nhà tình nghĩa tặng người nghèo.
Cũng trong đầu tháng 8 này, cả nước hướng về những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, anh Mạnh ủng hộ 50 triệu đồng tặng quà, giúp giảm bớt phần nào nỗi đau chiến tranh để lại với những nạn nhân trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Hoạt động ủng hộ này được anh duy trì từ nhiều năm, năm ít nhất 30 triệu đồng, năm nhiều đến 50 triệu đồng. Trân trọng nghĩa cử này, tháng 7- 2023, Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin thành phố tặng anh Mạnh bằng ghi nhận tấm lòng vàng vì có những đóng góp chung tay xoa dịu nỗi đau của nhiều hoàn cảnh trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Ngoài ra, anh Bùi Văn Mạnh liên tục nhận được giấy khen của Hội Bảo trợ tàn tật và trẻ mồ côi huyện Thủy Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố tặng vì có những đóng góp tích cực trong hoạt động nhân đạo./.
Bài và ảnh: BÙI HƯƠNG