(HPĐT)- “Chị Nguyễn Thị Ngọc là người có nghị lực phi thường, tấm lòng thiện tâm. Mặc dù là người khuyết tật, nhưng chị có nhiều đóng góp cho cộng đồng và xã hội, nhất là giúp đỡ những người bệnh ung thư”. Đây là nhận xét của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Vũ Thị Kim Liên về chị Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1965, ở phố An Dương, phường An Dương (quận Lê Chân), người khuyết tật giàu nghị lực và tình thương.

Chị Nguyễn Thị Ngọc động viên và tặng mũ chị em đồng bệnh tại Bệnh viện K3 Tân Triều (thành phố Hà Nội).
Ý chí, nghị lực phi thường
Lần đầu gặp chị Nguyễn Thị Ngọc, ít ai nghĩ chị chỉ có một chân và đang mắc bệnh ung thư. Dường như những khiếm khuyết cơ thể, bệnh tật nhường chỗ cho sự lạc quan, tự tin trong chị. Cầm ly trà cúc trên tay, bên bình hoa loa kèn thoảng hương, chị Ngọc trầm tư kể: “Năm 18 tuổi, khi đang là sinh viên năm nhất Trường đại học Kinh tế quốc dân, tai nạn giao thông cướp đi một chân của tôi. Trải qua 2 năm đau đớn, với 4 lần phẫu thuật, tôi tập đi lại bằng chân giả. Khoảng thời gian đó, bố mẹ, anh chị luôn ở bên động viên, chia sẻ giúp tôi mạnh mẽ hơn, tin vào tương lai. Tôi may mắn được sinh ra trong gia đình cách mạng, bố tôi là thương binh thời kỳ chống Pháp, các anh trai tôi cũng tham gia chiến đấu anh dũng thời chống Mỹ, trong đó có 2 anh là liệt sĩ, 1 anh là thương binh. Lớn lên trong truyền thống đó, tôi luôn tâm niệm “tàn nhưng không phế”, nỗ lực vươn lên để không phụ lòng, không làm người thân phải lo lắng cho mình”.
Những người đã từng tập đi bằng chân giả mới hiểu khó khăn như thế nào, nhưng chị Ngọc đã vượt qua bằng quyết tâm, nghị lực cao của bản thân. Chị còn cố gắng học nhiều nghề, từ làm may, đến trang điểm, làm tóc và sau này làm việc tại một công ty viễn thông trên địa bàn thành phố. Năm 2008, khi chị 43 tuổi, bác sĩ chẩn đoán chị mắc ung thư vú. Khi đó, chị không khỏi sợ hãi và từng quyết định buông xuôi. Nhưng sau vài ngày suy nghĩ và được sự động viên, thuyết phục của chồng, con, chị quyết định điều trị. “Khi đó tôi hiểu, nếu mình suy sụp, chồng con sẽ suy sụp theo. Vì vậy, tôi chiến đấu với căn bệnh “tử thần” với sự hỗ trợ, động viên của gia đình. Dù cuộc sống nhiều thử thách, chông gai, tôi sẽ luôn cố gắng trở thành người giàu ý chí, nghị lực, trí tuệ và để sống tốt có những đóng góp hữu ích cho xã hội” - chị bày tỏ.
“Nắm tay nhau vượt qua nỗi sợ hãi”
Đó là thông điệp mà Mạng lưới CLB Phụ nữ kiên cường do chị Ngọc làm Phó chủ nhiệm muốn truyền tải đến những người mắc bệnh ung thư vú. Đây là tổ chức tự nguyện của người bệnh bị ung thư vú, được thành lập năm 2014. Chị Ngọc ý thức được tầm quan trọng của việc hiểu về bệnh ung thư đối với bản thân, nên ngoài việc tự nghiên cứu sách báo, tài liệu, chị luôn chủ động kết nối với các giáo sư, bác sĩ chuyên khoa ung bướu, tim mạch, tâm lý... để tổ chức các buổi tư vấn trang bị kiến thức về ung thư vú cho các chị em tại các buổi sinh hoạt tháng. Chị lắng nghe và chia sẻ, tư vấn chị em cùng cảnh ngộ từ những bước chuẩn bị đầu tiên về tâm lý cho bản thân, cách đối diện thực tế với tinh thần lạc quan, rồi những bước chuẩn bị về mặt tài chính cho hành trình chữa bệnh. Chị hướng dẫn họ mua bảo hiểm y tế vì bệnh phải điều trị lâu dài, khuyên nhủ phải ăn uống đủ chất dinh dưỡng, tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bác sĩ; tránh xa những cách chữa trị bằng phương pháp chưa được kiểm chứng….
Cùng với đó, chị và các thành viên Mạng lưới CLB tổ chức nhiều dự án, hoạt động thiện nguyện cho cộng đồng người bệnh ung thư vú như tặng mũ vải, trao quà tặng người bệnh ở các bệnh viện ung bướu trên cả nước. Đặc biệt, Mạng lưới CLB vận động nguồn lực từ các thành viên, nhà hảo tâm, cộng đồng tổ chức tặng quà các dịp lễ, Tết… trợ giúp các bệnh nhi ung thư tại các bệnh viện: Nhi Trung ương, Bạch Mai, K3 Tân Triều (thành phố Hà Nội), mỗi năm từ 200 đến 400 triệu đồng. Đến nay, Mạng lưới CLB trải dài từ Bắc vào Nam, với hơn 1000 người bệnh ung thư vú tham gia; 23 nhóm hỗ trợ tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, tại Hải Phòng có CLB Phụ nữ kiên cường Hoa Phượng Đỏ, với hơn 100 thành viên, sinh hoạt theo chủ đề hằng tháng và vào tháng 10 hằng năm nhân Tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú trên toàn thế giới. CLB tại Hải Phòng thường xuyên thăm, tặng quà người bệnh điều trị ung thư tại Trung tâm Ung bướu (Bệnh viện Việt - Tiệp).
13 năm kiên cường chống lại căn bệnh ung thư cũng là chừng đó thời gian chị Nguyễn Thị Ngọc đồng hành nhiều chị em cùng cảnh ngộ chiến đấu với bệnh tật. Theo chị, người bệnh bị ung thư nếu chỉ thực hiện đúng phác đồ điều trị của bác sĩ thôi chưa đủ, họ cần có sự động viên, hỗ trợ về mặt tinh thần để có thể lạc quan chiến thắng bệnh tật.
Cả gia đình đăng ký hiến tạng
Chia sẻ về các kế hoạch, dự án, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng thời gian tới, chị Nguyễn Thị Ngọc cho biết: Chị cùng các thành viên mạng lưới tiếp tục tuyên truyền lan tỏa đến người bệnh ung thư và cả những người khỏe mạnh về nguyên nhân, dấu hiệu để có thể phát hiện ung thư sớm, cũng như cách tự chăm sóc bản thân. Tháng 5-2021, Mạng lưới CLB Phụ nữ kiên cường sẽ phát hành ấn phẩm “Không chiến đấu một mình”. Trong đó, các thành viên tự viết về quá trình trải nghiệm điều trị bệnh ung thư của mình, với mong muốn lan tỏa, chia sẻ để những người không may mắc bệnh ung thư thêm nghị lực vượt qua, cũng như nhận thêm được sự cảm thông, chia sẻ từ cộng đồng.
Những việc thiện của chị Nguyễn Thị Ngọc không chỉ dừng ở đó. Năm 2019, chị cùng chồng và hai con đăng ký hiến tạng tại Trung tâm Hiến tạng Bệnh viện Việt Đức. Trong đó, chồng và hai con chị đăng ký hiến hết tạng; chị do bị bệnh ung thư nên chỉ có thể hiến giác mạc và gân. Với chị, “cho đi là còn mãi”. Chị nói vui: “Đôi mắt này giờ là của tôi, ngày nào đó sẽ dành tặng người khác”. Tuy một bên chân của chị không còn và sống cùng căn bệnh ung thư quái ái, song trong từng lời nói, câu chuyện chị chia sẻ, luôn thể hiện niềm lạc quan, niềm tin vào một tương lai tươi sáng và đầy nhân ái.
Bài và ảnh: THU ANHTheo chị Nguyễn Thị Ngọc, những người khỏe mạnh hay đang mang trong mình căn bệnh ung thư hãy cùng thực hiện phương châm “4T” để giữ gìn sức khỏe: Tinh thần, luôn suy nghĩ tích cực, làm những việc có ý nghĩa cho bản thân, gia đình và xã hội nếu có thể; Thể thao, hãy lựa chọn một môn thể thao phù hợp với mình nhất để nâng cao sức khỏe (tập yoga, đạp xe, đi bộ…); Thực phẩm, ăn đa dạng chất, nhiều rau xanh và trái cây, uống nhiều nước, giảm tinh bột; Thuốc, luôn tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, tránh sử dụng những loại thuốc mà khoa học chưa kiểm chứng./.