Vượt qua bệnh hiểm nghèo bằng tình yêu con trẻ

27/06/2018 16:54

Cô Nguyễn Kim Loan

“Luôn tràn đầy nhiệt huyết, phấn đấu hết mình cho sự nghiệp trồng người; không chịu khuất phục trước bệnh tật; vươn lên mọi khó khăn bằng tinh thần lạc quan, nghị lực của một nhà giáo yêu nghề” là những lời nhận xét, khẳng định của bạn bè, đồng nghiệp khi nói về cô Nguyễn Kim Loan, sinh năm 1966, giáo viên Trường mầm non 1-6, phường Lam Sơn (quận Lê Chân).

28 năm trước, cô Nguyễn Kim Loan bén duyên với Trường mầm non 1-6. Năm 2005, nhờ sự say nghề, ham học hỏi, cô Loan được nhà trường tín nhiệm phân công vị trí tổ trưởng chuyên môn; Chủ tịch Công đoàn trường nhiệm kỳ 2009-2017. Những tưởng cô có cuộc sống dần ổn định với công việc yêu thích, bất ngờ năm 2012, cô Loan phát hiện bị u mô đệm đường tiêu hóa.

Từ năm 2012 đến năm 2017, cô Loan tiến hành 3 cuộc phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày, đại tràng, có lúc tưởng chừng khó qua khỏi. Với phương châm sống “Cuộc sống kéo dài không phải sống thêm được bao lâu, mà sống làm được gì cho bản thân, gia đình và xã hội”, nên dù mang bệnh trọng, giữa các đợt điều trị, cô vẫn trở lại lớp học, để chăm sóc các cháu. Chia sẻ về việc tiếp tục sự nghiệp trồng người, cô Loan cho biết: Trong thời gian nghỉ ngơi sau lần phẫu thuật đầu, một lần đi ngang qua nhóm trẻ tư thục gần nhà, đứng nhìn các cháu nô đùa, múa hát, tự nhiên cảm xúc trong cô dâng trào, nước mắt ứa ra vì nhớ trường, nhớ lớp. Chính tình yêu nghề và sự động viên, đồng hành của gia đình, nhà trường thôi thúc cô nhanh chóng trở lại với công việc. Bên cạnh đó, điều làm cô ghi nhớ và cảm động là sự chia sẻ của một phụ huynh mang bệnh giống cô. Họ thường thăm hỏi nhau, gửi cô những cuốn sách về điều trị bệnh để động viên nhau cố gắng cải thiện sức khỏe từng ngày.

Hiện, cô Nguyễn Kim Loan phụ trách nhóm lớp 3 tuổi. Trước mỗi ngày lên lớp, cô đều dành thời gian soạn giáo án theo chủ đề để khơi dậy niềm hứng thú vận động, khám phá khoa học của trẻ. Cô Loan luôn tâm niệm: điều quan trọng nhất ở người giáo viên mầm non là phải yêu trẻ, vừa coi trẻ là con để nhắc nhở khi mắc lỗi, hướng dẫn những điều hay ý đẹp, vừa coi trẻ là bạn để gần gũi, lắng nghe những mong muốn của trẻ. Trong suốt hành trình gắn bó với nghề giáo, cô Loan đạt được nhiều thành tích: chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn giai đoạn 2007-2008; xếp loại A trong một số hội thi sáng kiến hoạt động tạo hình cho trẻ; trong đó nổi bật với giải A tác phẩm “Quả trứng của gà con” tại hội thi “Sáng tác thơ, truyện cho trẻ mầm non cấp thành phố”…

Hiệu trưởng Trường mầm non 1-6 Phạm Huyền Trang cho biết: trước mỗi lần điều trị bệnh, cô Loan đều quan tâm, chủ động triển khai sớm các nhiệm vụ chuyên môn, không để việc riêng ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục chung của nhà trường. Tấm gương giàu nghị lực, yêu nghề, mến trẻ của cô Loan lan tỏa đến các giáo viên trong trường. Năm học 2017 - 2018, cô Loan được Sở Giáo dục-Đào tạo tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường mầm non 1-6 giai đoạn 1977-2017.

Linh Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vượt qua bệnh hiểm nghèo bằng tình yêu con trẻ