Minh Giang
Cùng đi thể dục với đôi thanh niên nọ có hai mẹ con. Cô bé tầm 5-6 tuổi. Sau vài vòng đi bộ, họ dừng lại nghỉ ngơi nơi ghế đá trong sân tập chung của Cung văn hoá. Người mẹ đưa con mình hộp sữa, cô bé uống xong, chạy lại phía thùng rác và cẩn thận thả rác vào thùng tái chế. Nhìn thấy vỏ chai nước của cặp đôi trước vứt phía ngoài, cô bé cũng nhặt thả vào thùng rác.
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Vừa lúc đó, cặp đôi lúc trước đi tới. Nhìn thấy rác của mình được người khác bỏ hộ đúng nơi quy định, chỉ thấy cô gái ngập ngừng một chút rồi đi tiếp. Còn chàng trai bình thản rút thêm điếu thuốc khác châm lửa.
Câu chuyện bỏ rác không đúng nơi quy định trở thành việc hằng ngày. Ngay cả việc ném rác từ xa thay vì thả vào thùng rác chỉ cách đó vài chục xen-ti-mét. Thậm chí, nhiều người còn để rác ngoài thùng mà không để ý tới sự cần thiết giữ vệ sinh môi trường khi bỏ rác đúng nơi quy định. Không phải tự nhiên thùng rác được thiết kế có nắp đậy. Và cũng không phải tự dưng có hai thùng rác vô cơ và hữu cơ đặt cạnh nhau.
Thiết nghĩ, chỉ hành động nhỏ là bỏ rác cũng cần được rèn luyện, học tập bất kể lớn hay nhỏ. Như cô bé nhỏ còn đang ở tuổi mầm non tiểu học kia có thể là tấm gương của đôi thanh niên nam, nữ nọ trong hành động xả rác đầy trách nhiệm của mình. Và nhiều người lớn khác cũng cần chỉnh lại ứng xử với môi trường qua hành vi xả rác bừa bãi.