(HPĐT)- Chủ tịch UBND xã Phù Long (huyện Cát Hải) Nguyễn Đức Tiềm cho biết: Chiều ngày 27-9, địa phương trích kinh phí 2 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Đình Nga, hộ có 3 ngư dân là người địa phương gặp nạn trên biển sáng 25-9 vừa qua.

Lực lượng biên phòng và chính quyền xã Phù Long phối hợp tiếp cận để đưa gia đình anh Nga vào bờ, đưa đi cấp cứu.
Trước đó, sáng 25-9, địa phương phối hợp với các lực lượng cứu nạn thành công 3 ngư dân là người địa phương gặp nạn trên biển. Cụ thể: Vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, anh Nguyễn Đình Nga, trú tại thôn Bắc, xã Phù Long cùng vợ là chị Nguyễn Thị Xoa và con trai là Nguyễn Đình Tuân đang khai thác thủy sản tại khu vực đê chắn sóng cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng, do gặp sóng to, gió lớn nên thuyền của gia đình anh bị đắm. Tai nạn bất ngờ nên cả gia đình đều bị rơi xuống biển.
Sau một thời gian bơi trên biển với sóng to, gió lớn, cả 3 người đều trong tình trạng mất sức. Ngay lúc đó, có một phương tiện khai thác thủy sản đi đến và đưa được cả nhà anh Nga lên tàu. Tuy nhiên lúc này chị Xoa rất yếu, có nguy cơ tử vong, sóng biển lại to, việc đưa người vào bờ là khó khăn. Chủ phương tiện báo UBND xã Phù Long. Ngay sau khi nhận được tin báo, địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng Cát Hải nhanh chóng cử phương tiện và lực lượng ra tiếp cận tàu khai thác thủy sản để đưa gia đình anh Nga vào bờ. Chị Xoa nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp. Đến tối ngày 26-9, khi thời tiết biển thuận lợi, xã Phù Long lai dắt được thuyền nan của gia đình anh Nga về địa phương./.
Tin: Ngọc Sơn - Ảnh: Huyện Cát Hải