(HPĐT)- Se sẽ heo may lúc giao mùa gợi nhiều cảm xúc với người sáng tác văn học nghệ thuật. Riêng thơ, khoảnh khắc heo may chính là nguồn cảm hứng gọi những câu thơ gửi bao tâm tình, kỷ niệm và cả miền ký ức. Trong những câu thơ, bài thơ, tứ thơ về heo may có cả bao bức tranh nhiều màu sắc. Ở đó ẩn hiện những bóng hình người thương, người cũ, người để lại nhiều nỗi vấn vương…
.jpg)
Ảnh: Thương Hải
Vịnh Lan Hạ
Đinh Xuân Trường
Từ bao giờ trời thầm thương nhớ biển
Lặng lẽ tặng Cát Bà vạt hoa lan
Anh và em lần theo đường trời biển
Say Ba Trái Đào, hang Tối, hang Luồn…
Cát trắng như làn da em trong nắng
Biển xanh đầy như suối tóc thơm hương
Anh mới chỉ ngắm thôi mà vượn hú
Em cứ trải lòng cho vượn cũng ghen.
Trời phóng túng tặng bốn trăm hoa lan
Mà ở Cát Bà biển xanh có một
Anh chẳng giàu bằng trời nhưng em biết
Triệu giọt máu trong anh thuộc về em.
Núi cứ nhấp nhô xô về thung lũng
Anh thì vẫn lo em có ngả lòng
Mới nắm tay em mà hồn rạo rực
Đêm ngất ngây… Ôi hang Tối, hang Luồn…

Vịnh Lan Hạ. Ảnh: Nguyễn Thanh Minh
Phố Hàng Kênh
Hoài Khánh
Em có về nơi góc phố ngày xưa
Cây bàng giấu mùa vàng trong tán lá
Mái ngói rêu phong tự dưng thấy lạ
Một mình anh hụt hẫng với chiều mưa.
Phố trầm tĩnh như bao buổi đón đưa
Bỗng tươi trẻ trong màu xanh áo thợ
Lòng đường chật ngỡ thời khắc Giao thừa
Phút tan ca ùa ra như hoa nở.
Ô cửa nào xạc xào vào duyên nợ
Có cái nhìn lưỡng lự cả Chợ Con P
hố Hàng Kênh chớm đông mông mênh gió
Ai đạp xe nhanh về phía Bốt Tròn.
Ngõ Lý Phình hơi lạnh bớt lon xon
Mẩu bánh mì ủ ấm đường đi học
Chút cay khiến miệng cười mà mắt khóc
Chiếc nơ hồng run rẩy mái tóc nâu.
Anh lặng thầm để nỗi nhớ khắc sâu
Nhiều ký ức đã trở thành thân thuộc
Con phố cũ vẫn rộng dài mơ ước
Giữa Hải Phòng sôi bỏng những hoàng hôn.
Vòng quay mùa thu
Tặng tác giả "Bản tình ca" (*)
Nguyễn Hồng Vinh
Anh đã về, nhưng thu đã trôi xa
Và em xuống con thuyền xuôi ra biển
Phượng rủ tán, đàn chim thôi nhảy nhót
Tam Bạc cuối chiều, chờ ánh đèn lên…
Một mình anh thơ thẩn biển Đồ Sơn
Chợ cá, tôm trước hừng đông chộn rộn
Một thoáng heo may xao xuyến cõi lòng
Gió ơi gió, biết em ở đâu không ?!
Anh vòng về khu trồng hoa lan
Trong nhà kính thấy ấm lòng đôi chút
Những sắc vàng, tím, hồng… mát mắt
Nhớ tà áo dài, em từng mặc mỗi thu
Ta tìm nhau khác chi chiếc đèn cù
Nơi anh đến, em vừa rời hôm trước
Nhìn trời xanh, mà lòng thầm ước
Mùa thu ơi, sớm trở lại vòng quay!...
Cuối thu 2021
(*): Bản tình ca – Tập thơ của tác giả Lý Thị Thuyết có bài giới thiệu đăng trên Báo Hải Phòng cuối tuần số 260 ra ngày 28-10-2021
Đông về phố Cảng
Đào Trọng
Qua năm tháng tìm về phố cảng
Tuổi thơ tôi bám vịn dây diều
Dưới tán phượng em thường đón đợi
Bạn cùng trường vào tuổi chớm yêu.
Đêm mộng tưởng đôi bờ hư thực
Suốt năm canh thao thức bộn bề
Tay lần mở từng trang lưu bút
Lời người đi sâu đậm tình quê.
Nay bến Bính con phà xa vắng
Cây cầu dài soi bóng dòng sông
Sóng vẫn sóng xô về bên lở
Nào ai hay sóng ở trong lòng.
Mây lãng đãng chiều đông bến cảng
Tiếng còi tàu hối hả ra khơi
Gặp bạn thuở xưa lòng xao xuyến
Ngập ngừng khó nói được nên lời./.