Xao xuyến Xuân về

22/01/2023 12:49

(HPĐT)- Chẳng phải đợi đến thời khắc giao thừa mới là Xuân. Xuân về từ trong nỗi nhớ, trong ký ức không tuổi, trong những tiếng chim ca và vạt nắng vàng như mật ngọt. Bởi vậy, người làm thơ không ngừng xao xuyến khi thấy bức tranh Xuân như đang rờ rỡ khắp muôn nơi. Tứ thơ nảy lên từng nốt nhạc, từng câu chuyện kể, từng cảm xúc bâng khuâng. Để bừng lên muôn đóa hoa thơ tặng người yêu thơ bên thềm năm mới.

HPCT

Xuân về nhớ mẹ

Nguyễn Thị Thúy Ngoan

Mẹ ơi xuân mới đã về

Hương hoa muôn sắc miền quê dạt dào

Con đường nắng ấm xôn xao

Bánh chưng mẹ gói năm nào theo con.

Vườn nhà chim hót véo von

Hình cha, bóng mẹ mãi còn thẳm sâu

Quê xưa năm tháng dãi dầu

Nắng mưa mẹ đội trên đầu đa mang.

Tháng Giêng mai nở nhụy vàng

Rưng rưng con thắp khói nhang cuộn vòng

Sông quê nước chảy xanh trong

Cây bưởi năm ấy mẹ trồng trái thơm.

Tết về cơm mới con đơm

Cúng cha, cúng mẹ công ơn phúc dày

Cháu con xuân mới xum vầy

Khai hoa kết trái đong đầy yêu thương…


Hoa và đội con

Văn Thọ

Chiều đông mẹ lặt lá mai

Ngắt già nua để nõn đài tươi bung

Qua đông, nắng mới thẹn thùng

Ướp vàng những cánh hoa xuân dậy thì.

Bao mùa lặt lá qua đi

Chờ con xa mỗi bước đi trở về

Chiều buông trong giấc ngủ mê

Đưa tay vớt nắng vỗ về qua đông.

Ngày con bé bỏng bòng bong

Cây mai non mẹ ươm trong vườn nhà

Thời gian vật đổi can qua

Nắng mưa nấu thổi đơm hoa mỗi mùa.

Con bôn ba những nắng mưa

Mẹ già khắc khoải khi mùa xuân sang

Chiều đông lặt lá khẽ khàng

Mai nguyên đán nở hoa vàng chờ con.


Xuân không tuổi

Đoàn Thị Tảo

Nàng thơ không có tuổi

Dù thi nhân đã già

Xuân về lòng xao xuyến lạ

Cứ rộn ràng nghe xuân vui ca.

Nàng thơ muôn màu áo

Chấp chới trong nắng xuân

Thi nhân tim rộn ràng muôn nhịp đập

Thì thào ngâm thơ tình.

Nàng thơ xuân chấp chới

Rộn ràng trong tiếng yêu

Lão thi không còn ai xa đợi

Nắng xuân sao ghẹo cười?

Xuân ơi chờ ta với nhé

Thi nhân giờ lặng lẽ

Vịn gậy bước theo XUÂN

Xuân hỡi ta chờ xuân.


Mâm ngũ quả

Nguyễn Chí Diễn

Đỏ- hồng, lê- trắng, nho- đen

Chuối xanh ôm ấp đùa chen bưởi vàng.

Tương sinh, tương khắc ngũ hành

Hay là ngũ phúc gom thành mùa Xuân.

Bà bày ngũ quả một mâm

Tổ tiên nhắc nhớ, thành tâm biện bày

Mái sương vấn vít thân gầy

Lon ton cháu cũng một tay giúp bà.

Bàn thờ rực rỡ sắc hoa

Hương đưa thoang thoảng la đà dịu êm

Từ tay bà cháu lớn lên

Từ mâm ngũ quả Xuân thêm đủ đầy.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xao xuyến Xuân về