(HPĐT)- Tại cuộc tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND thành phố với các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ, chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố khóa 15, đồng chí Lê Danh Xương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề xuất: cần sớm triển khai xây dựng Tượng đài Chiến thắng Cát Bi.

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. (Ảnh: Duy Thính)
Theo đồng chí Lê Danh Xương, Hải Phòng luôn chú trọng gìn giữ và phát huy các di tích lịch sử. Thành phố đang thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử Bến K15 – Đồ Sơn, nơi xuất phát của những đoàn tàu không số năm xưa, để nơi đây xứng tầm là di tích lịch sử cấp quốc gia. Dự án được triển khai trên diện tích 4,5 ha, gồm: bảo tồn chứng tích về Đoàn tàu không số, xây dựng mới quảng trường lớn, xây dựng đền thờ liệt sĩ, nhà trưng bày, công viên cây xanh và các công trình phụ trợ khác. Đây là việc làm rất quan trọng và cần thiết, là nơi lưu giữ các chiến tích lịch sử để các thế hệ mai sau mãi mãi ghi nhớ về tinh thần quả cảm, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của cha anh. Cũng với ý nghĩa như vậy, xây dựng Tượng đài Chiến thắng Cát Bi là cần thiết, bởi Chiến thắng Cát Bi mãi mãi là niềm tự hào của người dân Hải Phòng.
Người dân Hải Phòng vẫn nhớ, chỉ trong 25 phút rạng sáng ngày 7-3-1954, 32 dũng sĩ đã tập kích bất ngờ, đốt sân bay Cát Bi, phá hủy 59 máy bay và nhiều phương tiện, vũ khí của địch, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Để có trận Cát Bi rực lửa như thế, bộ đội và nhân dân Kiến An phải chuẩn bị ròng rã nhiều tháng, với bao mồ hôi, máu và nước mắt. Bởi Cát Bi là cầu hàng không chi viện cho cả chiến trường bắc Đông Dương và mặt trận Lào, luôn có hàng trăm chiếc máy bay sẵn sàng chờ lệnh. Thực dân Pháp đã huy động tới 7 tiểu đoàn Âu Phi, Lê dương canh gác cùng một trung đội thám báo Việt- Pháp đánh hơi, lùng sục ngày đêm. Hệ thống phòng thủ liên hoàn được xây dựng với 78 đồn bốt, tháp canh, pháo phòng không cùng hàng rào dây thép gai, mìn dày đặc, đủ loại đèn pha, pháo sáng “đêm cũng như ngày”. Thực dân Pháp từng tuyên bố, đây là pháo đài bất khả xâm phạm. Thế nhưng, với tinh thần quả cảm, không ngại gian khổ, hy sinh, với thế trận lòng dân, bộ đội ta đã đập tan “pháo đài bất khả xâm phạm” của thực dân Pháp. Chiến thắng Cát Bi ngày 7-3-1954 là trận tập kích lớn nhất, tiêu biểu nhất, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của lực lượng vũ trang Hải Phòng về trình độ tác chiến. Ngay sau khi nhận được tin trận tập kích sân bay Cát Bi thắng lợi, Bác Hồ đã tặng danh hiệu “Đoàn dũng sĩ Cát Bi” cho cán bộ, chiến sĩ tham gia trận đánh lịch sử này. Suốt mấy chục năm qua, người dân Hải Phòng và cả nước luôn nhắc nhớ về trận Cát Bi rực lửa năm ấy với niềm tự hào vô biên, gắn với tên tuổi của các vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam như: Trung tướng Đặng Kinh; Thiếu tướng Mai Năng…
Thực tế, từ năm 2004, Hải Phòng phát động cuộc thi sáng tác mẫu cụm tượng đài chiến thắng Cát Bi, gồm tượng đài trung tâm và các nhóm tượng đài phù điêu... miêu tả đầy đủ ý nghĩa của trận tập kích sân bay Cát Bi ngày 7- 3- 1954; ca ngợi chiến công oanh liệt của quân và dân Hải Phòng trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Thành phố cũng đã có dự án xây dựng cụm tượng đài trên khuôn viên rộng rãi, có quảng trường và công viên cây xanh, nhưng vì nhiều lý do nên tới nay chưa hoàn thành.
Với tầm vóc, vai trò lịch sử và ý nghĩa của Chiến thắng Cát Bi, đề xuất xây dựng Tượng đài Chiến thắng Cát Bi của đồng chí Lê Danh Xương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng là đúng đắn, phù hợp với mong muốn của đông đảo nhân dân Hải Phòng. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: xây dựng Tượng đài Chiến thắng Cát Bi là cần thiết. Thành phố sẽ lựa chọn địa điểm thích hợp, triển khai dự án trong thời gian sớm nhất, đáp ứng sự mong mỏi của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố và người dân Hải Phòng./.
Hồng Thanh