(HPĐT)- Tháng 10, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), CLB Hải Phòng, CLB Hà Nội đều thua “te tua” ở sân chơi châu lục. Họ thua các đội bóng lớn, hoặc chí ít giàu kinh nghiệm để qua đó biết mình đang đứng ở đâu.
![]()
ĐTVN được giao hữu với các đội “đẳng cấp cao”. Đó là 2 trận đấu với đội tuyển ở tốp 70 thế giới: Trung Quốc, Uzbekistan. Tiếp đó là Hàn Quốc, hạng 26 thế giới.
Sau những trận thắng giao hữu trước hai đội cùng tốp 90 thế giới là Syria và Palestine, ĐTVN được gặp các đội có đẳng cấp tăng dần. Dẫu thua nhưng bài học thu được rất lớn, không chỉ giúp cầu thủ trưởng thành, mà có thể tìm ra lối chơi phù hợp trước các đội mạnh.
ĐTVN đang trong thời kỳ thực hiện triết lý mới, với lối chơi kiểm soát bóng, tạo cơ hội để cầu thủ trẻ thi đấu nên kết quả dễ đoán trước. Dẫu ĐTVN thua, truyền thông Trung Quốc còn ghen tỵ trước lối đá áp đặt của ĐTVN.
Trước đối thủ mạnh, ĐTVN không chuyển được từ trạng thái không bóng sang có bóng để phản công, có thời điểm “sai số” để đối phương đoạt lại dễ dàng và ghi bàn. Thực tế này sẽ giúp ông Troussier cải thiện khâu phòng ngự trong lối chơi kiểm soát bóng, biết chắt chiu cơ hội có được để có thể tạo tình huống ghi bàn trước khi bước vào những trận cầu đích thực tại Vòng loại World Cup 2026.
ĐTVN thua, cũng cần thẳng thắn nhìn vào chất lượng giải quốc nội. Không có cầu thủ Việt thi đấu ở châu Âu như 3 đội tuyển quốc gia trên. Mùa tới 2024-2025, V-League tụt hạng không có đội dự Champions League châu Á, chỉ được đá AFC Cup. Ngay ở sân chơi AFC Cup, CLB Hải Phòng dù thực lực mạnh hơn CLB Hougang (Singapore) nhưng vẫn thua ngược 1-2 bởi đối phương đầy kinh nghiệm ở sân chơi này. Vậy nên, hãy nhìn vào VLeague để thấy tầm vóc thực của bóng đá Việt. Cần xây nền vững chắc, lúc đó đội tuyển quốc gia mới mạnh, đủ sức vươn tầm châu lục./.
SÔNG CẤM