Đời sống văn hóa

Xem 'Mưa đỏ' để nghe lịch sử kể về người lính

THẢO TRANG 28/12/2025 14:15

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tại nhiều địa phương, trường học trên địa bàn thành phố Hải Phòng tổ chức chiếu miễn phí phim 'Mưa đỏ'.

mua-do.jpg
Đông đảo người dân phường Hải Dương đến xem phim "Mưa đỏ" tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường.

Hình ảnh chiến trường ác liệt, khoảnh khắc sinh tử, sự hi sinh lặng thầm được tái hiện xúc động trong phim, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hơn giá trị của hòa bình, tôn vinh tinh thần chiến đấu kiên cường của người lính.

Tái hiện chân thực lịch sử

Bộ phim "Mưa đỏ" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất dài 124 phút, tái hiện 81 ngày, đêm chiến đấu anh dũng bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 do đạo diễn Đặng Thái Huyền thực hiện, biên kịch Chu Lai.

Bộ phim khắc họa hình ảnh bi tráng và xúc động về người lính tham gia trận chiến đấu anh dũng tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - một trong những trận đánh khốc liệt và để lại nhiều mất mát trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Mặc dù được thông báo 19 giờ 15 mới bắt đầu chiếu phim, nhưng từ sớm, người dân phường Hải Dương tập trung rất đông tại khu vực sân trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường. Người già, thanh niên và cả các em nhỏ cũng được bố mẹ dẫn đến xem.

Khi những thước phim đầu tiên được chiếu, không gian chìm trong sự yên tĩnh, mọi ánh mắt đổ dồn vào màn hình. Mỗi thước phim là một lát cắt lịch sử, chứa đựng máu, nước mắt và ý chí kiên cường của những người lính tuổi đôi mươi, để lại trong lòng người xem xúc động sắc sâu và biết ơn.

Với cựu chiến binh Nguyễn Văn Dũng, “Mưa đỏ” cũng đưa ông trở lại những năm tháng quân ngũ của vài chục năm về trước. "Qua phim Mưa Đỏ, tôi thấy những cảnh quay, dàn dựng khá công phu, nhất là những cảnh chiến đấu khốc liệt. Tôi là một người lính, nên tôi rất hiểu chiến trường như thế nào, càng hiểu giá trị của hòa bình” - ông Dũng bày tỏ.

Trước đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức chiếu bộ phim tại đơn vị. Đại tá Nguyễn Thế Trung, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chia sẻ: Xuyên suốt bộ phim là những lát cắt vừa khốc liệt, vừa nhân văn - nơi tình đồng chí, đồng đội thắp lửa trong đêm tối chiến tranh; nơi tình thân, tình yêu lứa đôi vẫn lung linh giữa bom đạn. Chính tinh thần "tử thủ dưới mưa bom" không phải để thắng một trận đánh, mà để viết nên câu chuyện hòa bình, độc lập. Tất cả làm nên bước ngoặt cho Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhiều người dân đánh giá cao hoạt động chiếu phim “Mưa đỏ” miễn phí trong cộng đồng, nhất là hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025). “Hoạt động này rất có ý nghĩa, không chỉ bồi bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc mà còn thêm gắn kết tình cảm cộng đồng trên địa bàn xã, phường” - anh Hoàng Quốc Tùng, người dân ở phường Hải Dương cho biết.

Giáo dục lòng yêu nước tới thế hệ trẻ

Với thầy và trò Trường THCS Đồng Hoà, phường Kiến An, phim “Mưa Đỏ” được chiếu như một tiết học lịch sử đặc biệt. Xúc động, nghẹn ngào, là cảm xúc chung của tất cả học sinh trong trường khi xem xong những thước phim ý nghĩa này.

“Em chỉ học và nghe kể về chiến tranh qua sách vở. Hôm nay, em được xem bộ phim tái hiện lại lịch sử, em rất nể phục sự dũng cảm của những người lính bộ đội cụ Hồ. Xem những hình ảnh này em mới hiểu, để đổi lấy hoà bình, cha ông phải đánh đổi, hi sinh rất nhiều. Em thấy thật tự hào và cũng rất biết ơn các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hi sinh xương máu để chúng em có hòa bình hôm nay”- em Nguyễn Vân Anh, học sinh Trường THCS Đồng Hòa nói.

Mới đây, Trường THCS Nam Sách cũng phối hợp Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh triển lãm thành phố Hải Phòng, Công an xã tổ chức hoạt động chiếu phim điện ảnh cách mạng “Mưa đỏ” cho cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh và gần 600 học sinh.

Sau khi bộ phim kết thúc, chương trình dành thời gian để học sinh chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ xoay quanh hai câu hỏi định hướng: Nhân vật nào trong phim khiến em xúc động nhất? Là học sinh hôm nay, em cần làm gì để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước? Nhiều học sinh bày tỏ sự xúc động, tự hào và nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Hiệu trưởng Trường THCS Bắc Sơn (phường Kiến An) Nguyễn Thị Liên cho biết, việc công chiếu bộ phim trong trường học góp phần lan tỏa rộng rãi tinh thần cách mạng nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Hoạt động này có ý nghĩa khi giáo dục tình yêu nước, hun đúc lý tưởng sống đẹp, trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Từ phòng vé đến công chiếu cộng đồng, "Mưa đỏ" đến gần hơn với khán giả bởi những giá trị về lịch sử như đang được "sống lại", ngày càng lan toả như luôn nhắc nhớ cho thế hệ hôm về công lao, sự hi sinh to lớn của cha ông để đổi lấy giá trị hòa bình hôm nay.

THẢO TRANG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem 'Mưa đỏ' để nghe lịch sử kể về người lính