Xem trọng việc giữ tình nghĩa láng giềng

HÀ CHI 15/07/2021 11:42

(HPĐT)- Nhà ông Xuân và bà Khanh trước giờ là hàng xóm thân thiện, “tối lửa tắt đèn có nhau”. Dạo gần đây, ông Xuân bỏ nghề kinh doanh vật liệu xây dựng chuyển sang nuôi cá giống. Công việc buôn bán thuận lợi, người ra vào mua hàng đông vui, tấp nập, gia đình ông dần trở thành một trong số hộ khá giả của địa phương. Nhưng cũng từ đó, mùi tanh của cá và tiếng ồn ào bất kể giờ giấc làm nhà bà Khanh khó chịu. Hai gia đình không còn thân nhau như trước, tình hàng xóm láng giềng dần trở nên xa cách.

Sáng sớm hôm ấy, ông Xuân mang thức ăn ra ao cho cá ăn thì phát hiện cá chết nổi trên mặt ao. Chuyện tiếp tục xảy ra mấy hôm sau đó. Trăn trở vì cá nhiễm độc chết hàng loạt mà chưa tìm ra nguyên nhân. 5 giờ sáng hôm ấy, ông Xuân soi đèn ra thăm ao thì thấy bà Khanh đeo găng tay, đội nón, đang lúi húi đắp lại cống thoát nước thải chảy ra ao nhà ông. Thì ra nguyên nhân mấy ngày nay cá nhà ông chết hàng loạt là do bà Xuân xả nước thải ra ao.

Ông Xuân la lớn lên cho hàng xóm biết việc làm của bà Xuân. Bà Xuân thì cho rằng cống nhà mình, bà muốn xả nước thải ra đâu thì xả; cá nhà ông Xuân chết không liên quan gì đến việc bà xả nước thải ra ao nhà ông. Ông Xuân yêu cầu bà Khanh phải có trách nhiệm bồi thường cho ông lứa cá chết trong ao. Mâu thuẫn giữa hai nhà ngày càng căng thẳng, gây mất trật tự làng xóm. Ông Xuân quyết định sẽ nộp đơn kiện nhà bà Xuân lên Tòa án nhân dân huyện.

Biết chuyện hai nhà, chị Phương là cán bộ phụ nữ xã, đồng thời là hòa giải viên cơ sở sang gặp gỡ và mời ông Xuân, bà Khanh cùng ngồi lại bình tĩnh nói chuyện với nhau. Chị Phương giải thích cho ông Xuân, bà Khanh về quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn và bị đơn theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Về góc độ tình cảm, chị phân tích cho 2 gia đình thấy được trước đây hai bên luôn thân thiết, gắn bó như anh em. Người xưa có câu: “Bán anh em xa mua láng giềng gần”, giờ sự việc như thế này cũng là không mong muốn, đưa nhau ra Tòa giải quyết theo quy định pháp luật, dư luận, hàng xóm dị nghị và ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm.

Bà Khanh tâm sự, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ bà cũng suy nghĩ nhiều. Bà không có ý định xả cống nước thải để cá nhà ông Xuân chết. Chỉ tại mấy hôm nay nước cống dềnh lên, mùi hôi làm mấy đứa trẻ cháu bà khó chịu, nôn ói, phải nghỉ học. Bà cứ nghĩ tiện có ao nhà ông Xuân thì xả nước cống ra cho bớt mùi, đỡ ảnh hưởng tới bọn trẻ. Nào ngờ hậu quả lại làm chết cá nhà ông Xuân. Bà mong vợ chồng ông Xuân thông cảm, không gửi đơn kiện lên Tòa án. Gia đình bà Khanh xin được bồi thường số tiền cá nhà ông Xuân bị thiệt hại.

Ông Xuân cũng trình bày, ông tưởng nhà bà Khanh cố ý làm hại ao cá nhà ông nên sáng sớm tinh mơ mới lén xả cống nước thải ra. Nếu bà Khanh biết lỗi của mình thì ông cũng sẽ không nộp đơn khởi kiện. Sức khỏe của bọn trẻ là quan trọng, thiệt hại thì hai gia đình cùng gánh vậy. Cả hai người đều cảm ơn, nhờ có chị Phương là người hiểu biết pháp luật giải thích, hòa giải mâu thuẫn giữa hai gia đình được giải tỏa, từ nay hai gia đình lại “tối lửa tắt đèn có nhau”./.

HÀ CHI
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem trọng việc giữ tình nghĩa láng giềng